![]() |
|
|
|
|
|
#1 |
|
Like a virgin
![]() Gia nhập: Feb 2005
Bài : 7,245
|
anh phê bình các cô các chú sao em nó sang đến đấy rồi còn không giáo dục cẩn thận để nó nói năng ngu ngốc đến thế này.
Anh biết việc của em nó phải khoe là tuy em đi Tây nhưng không mất gốc, đọc sách VN đâu có nghĩa là giữ được gốc của mình. Đm cứ cái đà này mấy hôm nữa em nó lại bảo các thày bên này giảng em không hiểu em toàn phải email về cho các thày của em ở VN cũng như các anh ở các báo VN để nhờ giúp đỡ. Nói chung thì chương trình học bên Anh không sao bằng những kiến thức em đã thu nạp ở nhà. Sang xứ UK mà mang 2 vali sách ở VN sang để ném chó à đm.
__________________
------------------------
"The object of war is not to die for your country but to make the other bastard die for his." George S. Patton |
|
|
|
|
|
#3 |
|
Đại úy
![]() Gia nhập: May 2005
Bài : 851
|
Em xin lỗi em thấy bác Sen chụp mũ hơi bị nhanh của nó. Hoa hậu hồi xưa toàn cắt tóc với lại thợ may, bây giờ có mấy em đi học ở Tây là tốt rồi. Em nó ngu...ngơ, chưa giỏi tiếng Anh, chưa đọc được tiếng Anh thì mang sách đi học, rồi từ từ trình sẽ lên. Bác đòi chân dài trán cao lưỡi dẻo thì hơi bị khó đấy.
|
|
|
|
|
|
#4 | |
|
Trung sĩ
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 81
|
Trích dẫn:
Em thì chỉ thắc mắc quả này thôi, máy bay Anh êm thật, tiếp viên cũng dễ thương nữa. Kô như VNA nhà mình, sắp hạ cánh tiếp viên đi từng hàng nhắc dựng thẳng lưng ghế gập bàn ăn phía trước bố thằng nào mà ngủ được. Còn hạ càng tiếp đất thì kiểu gì em cũng phải nảy lên 1 cái. Công nhận em cũng GATO với em Huyền. |
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
Khách
Bài : n/a
|
Tình hình là Sến có cái bệnh yêu cầu hơi bị cao. Em Huyền em ấy là hoa hậu, mà là HH theo chuẩn VN thì đẹp là tối thượng, các tiêu thức khác như não chim hay não Khủng Long xếp sau, có thì tốt, không có cũng đ.éo sao!
Đ.m hoa hậu chứ có phải gái già TL đ.éo đâu mà phải chổng mông lên đọc sách rồi vào mạng cãi trai nhem nhẻm suốt cả ngày để mà trả lời kín kẽ được? |
| Top |
|
|
|
#8 | |
|
Trĩ tại miệng - nghỉ mãi mãi
![]() Gia nhập: Jul 2005
Bài : 2,864
|
Trích dẫn:
He he, lại nhắc đến em rùi. Từ ngày em được bác Saint thăng chức chi hội trưởng chi hội ném đá UK, em cảm phục vô cùng. Em thường theo chân bác Saint đi đó đây. Nhưng em thấy bác Saint lọ mọ vào chốn UK này kiểu x nào kô toạc đầu thì cũng xầy da. Em là em nói thiệt, em Huyền này là còn khiêm tốn, còn tự nhận là mình đang học tiếng Anh, còn tự nhận là mình vẫn còn phải đọc tiếng Việt. Dm, cứ như con Trân Trâu gì đó, lìn con mẹ nó, nó bảo nó học gấp đôi người thường, người thường học MBA mất 2 năm, nó học MBA chỉ mất có 1 năm, các bác cho em cái ý kiến cái. Còn nữa, nó học MBA ở cái trường x gì mà ma kô biết, quỷ kô hay. Ở Uk này có 5-7 loại MBA, chắc nó học trường dạng bét. @glasgow: em vừa phát hiện ra 1 em hoa hậu môi cong, đối với em còn xinh hơn 2 em Luton vớ vỉn kia, làm em cả đêm qua học cũng kô được, ngủ cũng kô xong. Đùa tí, em ác thật, em lại cho mình xem cái hình đấy vào giữa đêm làm cho mình thân tàn ma dại, hỡi em ơi! |
|
|
|
|
|
|
#10 | |
|
Chã gái
![]() |
Trích dẫn:
Hi' hi' em ý chăm học lòi ra thế còn gì nữa, như em đây chỉ mang thức ăn và quần áo, sách vở vứt hết, vì em suy nghĩ nông dân thế lày: Quần áo thức ăn nó bổ vào người, chứ sách vở thì bổ béo léo gì đâu. Em ý là khá đấy, lo cho tương lai đấy. :-) Còn cái em Trân Trâu già thì em xin lói thật, em ý là khoe lòi ra ấy chứ, nhìn mặt em ý rõ là sát chồng, em nhìn chằm chằm vào mặt đến mười mấy phút mà em vẫn chưa thấy em ý xinh xắn, hay là cái khiếu thẩm mĩ của em nó xuống cấp rồi các bác nhỉ.
__________________
The Matchbox Restaurant - 40 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội |
|
|
|
|
|
|
#11 |
|
Xì cbn tin
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 1,890
|
Mẹ, ông Saint bây giờ lại gato với cả hoa hậu nữa! Làm cho 1 đám đàn em vào cũng học bài gato theo. Em Huyền ít tuổi ít chữ, em Trân nhiều tuổi nhiều chữ, yêu còn chẳng được
Lonton, chú mày làm việc với môi cong xong rồi học bài đê. MBA ở Anh và châu Âu nói chung là 1 năm, trừ ra 1 số đặc chủng thí dụ LBS 2 năm và Manchester 18 tháng thôi. |
|
|
|
|
|
#13 |
|
Đại úy
![]() Gia nhập: Mar 2005
Bài : 433
|
bác saint với cac cô chú ở uk cho em hỏi, đi xứ uk nhà bác từ Vn đuợc xách 2 vali bao nhiêu cân ạh? Em tưởng mỗi xó bắc mỹ nông đân mới cho xách trâu bò lợn gà 2 vali mỗi vali 32.5kg chứ châu âu đi pháp hay đức em biết chỉ có cái vali không quá 25kg, thế quái nào uk cho 2 vali hả bác.
|
|
|
|
|
|
#16 | |
|
Chã gái
![]() |
Trích dẫn:
Đi cathay được 40 cân, nhưng mà sách vở cũng nặng lắm đấy à. :-) (Gato một tí)
__________________
The Matchbox Restaurant - 40 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội |
|
|
|
|
|
|
#17 |
|
Like a virgin
![]() Gia nhập: Feb 2005
Bài : 7,245
|
mk một vali đầy sách mà dưới 30kg thế đe'o nào được mà em Huyền đòi những hai vali.
Anh thật 4c chứ cái bọn này nói phét đe'o ngượng mồm. Mà chả cứ hoa hậu đâu, hồi trước anh có đón một đoàn sang thăm London, lên đón đoàn còn một em gái nữa ở tỉnh, em nó lên nhìn thấy các cô các chú ở Việt qua là òa lên nức nở rồi những nhớ nhung tuôn chảy. Em nó than buồn, than khổ, than cô đơn rồi nói các cô các chú nói với bố mẹ con cho con về nghỉ hè chứ không nhớ chết mất. Cuộc đón tiếp lấy quà kéo dài chừng 1 tiếng gì đó, anh với em gái đó cùng đi về ra đến đầu đường em nó nước mắt ráo hoảnh bảo. Em tranh thủ đi shopping, anh đưa em đi nhé đe'o mẹ. Còn mình thì ngu, được hỏi có nhớ nhà không mình bảo cũng bình thường, hỏi ở bên này không thì mình bảo thích ạ. Các cụ già nhà mình về sau cứ dỗi mãi vì thằng con đe'o tình cảm.
__________________
------------------------
"The object of war is not to die for your country but to make the other bastard die for his." George S. Patton |
|
|
|
|
|
#19 |
|
Like a virgin
![]() Gia nhập: Feb 2005
Bài : 7,245
|
Chú Lonton, tính thời gian đi lại anh đi hơi bị con bà nó nhiều, kinh nghiệm đi máy bay của anh cực kỳ phong phú với những quả vali tổ bố đựng sách đựng cả CPU mới kinh.
Em Huyền thực ra đ'eo có tội, tội là ở mấy thằng phóng viên khuyên đểu em nó nên trả lời thế nào cho có vẻ chăm học. Tuy nhiên, em nó có trả lời với quân ta đe'o đâu, em nó trả lời với bạn đọc báo ĐẸP đấy chứ. Có cô/chú nào trong này đọc báo đẹp giơ tay anh xem nào.
__________________
------------------------
"The object of war is not to die for your country but to make the other bastard die for his." George S. Patton |
|
|
|
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|