![]() |
|
|
|
#21 |
|
Đại tướng
![]() Gia nhập: Jul 2011
Bài : 2,042
|
Kem tốt nhất là tránh xa 5km cho an toàn nhe.
Vào SG không gọi anh em gặp gỡ cafe nhậu nhẹt mà vác mặt lên đây xin địa chỉ đi uống bia 1 mình là sao. Tương cho nửa hòn gạch vỡ đầu bây giờ. Tư vấn 1 câu cho nó đúng tinh thần topic là với tình hình em bé gái ở trên mà chuẩn bị có thêm bạn trai 1 cái nữa là vô phương cứu chữa luôn. 16 tuổi muốn uốn nắn là rất khó rồi. Lẽ ra cả nhà phải làm việc đấy thường xuyên & từ lâu rồi mới phải. Lỗi của gia đình & nhà trường Chờ thêm 2 năm khi cháu nó vượt qua được cửa ải tốt nghiệp, đại học hoặc ngã ngựa thì cho dù thế nào nó cũng sẽ biết suy nghĩ hơn. Bây giờ thì gần gũi, giúp đỡ, thương yêu thôi. Chống là gãy. À, cũng có thể nhét nó vào những lớp như "Giá trị sống". Biết đâu đi học khóc được mấy chặp lại thay đổi được tâm tính cũng nên
__________________
There's only one life to live, enjoy it. |
|
|
|
|
|
#23 | |
|
Đại úy
![]() Gia nhập: Oct 2009
Bài : 524
|
Trích dẫn:
Tràm Chim từ lâu rồi mà, em tưởng bác Gà dân sành điệu Sài Thành phải biết chứ nhỉ. Mấy ông bạn em còn gọi đùa quán đấy là "Chấp một trái (banh)". Lần đầu tiên vào quán đó em là nữ mà cũng ngơ ngác mất hết cả hồn vía. |
|
|
|
|
|
|
#24 |
|
Đại tướng
![]() Gia nhập: Jul 2011
Bài : 2,042
|
Đểu thật đấy, em thấy bác typn2 cứ úp úp mở mở mấy lần vụ đi Tràm Chim, em hỏi là cái gì, có xa không, cho em đi với thì nhất định không khai. Em tưởng cái Tràm có bán chim quay chim nướng gì đó, ai dè....
__________________
There's only one life to live, enjoy it. |
|
|
|
|
|
#25 |
|
Đại úy
![]() Gia nhập: Jul 2005
Bài : 628
|
Chính ra em thấy thế hệ em bác bây giờ đa dạng hơn và sống thật hơn chứ bác winds.
Chúng nó thờ ơ với những thứ bác quan tâm thôi, chứ chắc chắn chúng nó có thích cái gì đó. Mà đã thích, có khi lại thích điên cuồng luôn ấy. Con cháu em, sinh viên lớp 3 trường làng mà tối ngày Girl's Generation. Em đồ rằng cho nó cái vé đi Hàn xem bọn này biểu diễn thì bảo gì nó cũng nghe. Bác thử tìm hiểu xem em bác thích/ghét cái gì. |
|
|
|
|
|
#26 |
|
Đại úy
![]() Gia nhập: Jun 2009
Nơi Cư Ngụ: Bar?
Bài : 454
|
Em các bác một lần ngồi ở quán trà đá wifi chém gió với anh chủ quán chuyên nghề buôn bão, tự nhiên gặp một bác làm khá to và là PGS đã từng dạy ở một trường ĐH nhớn giờ đang làm quan về thăm thầy cũ là bố anh chủ quán kia.
Gió bão thì nhiều, nhưng em ấn tượng bác kia có kể là vì muốn làm bạn với con nên đã làm blog, làm nick chat YM... như người lớn, à như trẻ con, để đầu tiên là chát chít chém gió xì tin với bọn bạn của con mình (dĩ nhiên là ẩn danh và phải học nhiều để ko bị lộ), sau đó là tập làm thanh niên để đủ tư cách làm bạn với con mình. Rồi bác này nhận ra là được sống như con mình rất chi là sung sướng. Em các bác thì cảm nhận là ông này đúng là bố của xì tin, nhưng mưu sâu kế hiểm khi bàn chuyện thiên hạ. Tuổi chú nhưng toàn xưng mày tao, ông tôi với mình. Vừa chém gió vừa làm vài chai bia HN, mỗi khi ông ý chém được cái gì hay mà anh em tán thưởng, ông ý bảo "Hay không?! Hay thì phải có giá và trả giá, tùy tâm đặt lên bàn bao nhiêu cũng được để thanh toán tiền bia!". Gái 16 đã bắt đầu là có mầm mống làm chúa tể thiên hạ rồi, nhưng vẫn còn ngu ngơ ương bướng, lãng đãng tuổi dậy thì. Mình phải đối xử với các nàng như mẹ đối với trẻ con 1 tuổi, nhưng cũng như là giai trưởng thành chín chắn đang ve gái xinh gái trẻ. Nhìn ra thì mình là người nhớn nàng là trẻ con, nhưng thực ra để thuyết phục cảm hóa được bọn nửa mùa ngẫn ngờ này, trong thâm tâm, mình thực ra phải luôn là cửa dưới thôi.
__________________
Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm Em có bao giờ em nhớ thương? |
|
|
|
|
|
#27 | |
|
Trung sĩ
![]() Gia nhập: Jul 2006
Bài : 32
|
Trích dẫn:
Sau một thời gian tiếp cận nói chuyện với con bé thì thấy nó khá nhạy cảm và tinh tế. Theo sự cảm nhận của cá nhân là giai đoạn nó hình thành tính cách đúng vào lúc gia đình có nhiều biến cố nên tâm lý trở nên khép kín, tạo cho mình một vỏ bọc để che đậy sự tổn thương. Bây giờ mới bắt đầu giúp con bé có tư duy tích cực và sống có định hướng công nhận là hơi muộn, nhưng em không nghĩ là y học bó tay hết thuốc chữa. Vẫn không có bác nào góp ý giúp em được à |
|
|
|
|
|
|
#28 | |
|
Đại tướng
![]() Gia nhập: Oct 2008
Bài : 2,851
|
Trích dẫn:
Bác đang tự giúp mình và giúp em í rồi còn gì nữa. Chứ mang lên đây thì chỉ có mà bạn nào cũng trong tuổi nổi loạn hết biết đường nào mà tư vấn.
__________________
Cục gạch đút túi của em : o9o6433 năm bẩy một. |
|
|
|
|
|
|
#29 |
|
Hoa hôi Tratech
Người yêu macluv ![]() Gia nhập: Oct 2009
Bài : 642
|
Em ko rõ thực tế bác winds và cô bé kia người thân như thế nào. Về vấn đề thì ai cũng góp ý 1,2 ý được cho bác rồi đấy chứ. Tư duy tích cực thì lớn cũng cần mà bác BW.
thay đổi nội dung bởi: lechoice, 12-09-2012 lúc 04:06 AM. |
|
|
|
|
|
#31 |
|
Mặt mo, đít lò xo, óc hạt nho
![]() Gia nhập: Sep 2006
Nơi Cư Ngụ: ---- Gầm cầu ---- Lương làm thêm: 50
Bài : 2,129
|
Mua cho nó vài gian hàng ở mb24, à không, office247 cho nó vừa online chat chit, vừa tập tành kinh doanh, lại biết bỏ thời gian lôi kéo rủ rê bạn bè tham gia. Từ từ nó sẽ tìm ra chân giá trị cuộc sống thực trong gian hàng ảo
__________________
typn2 [69:21] |
|
|
|
|
|
#32 |
|
Đại tướng
![]() Gia nhập: Mar 2010
Bài : 1,918
|
Ở tuổi 16, 17 thì các cháu đều cho rằng chỉ chúng nó mới hiểu được nhau, còn bọn người lớn chả hiểu gì, suốt ngày cấm đoán, kìm kẹp. Đặc biệt như bác winds nói là cháu nó lại gặp nhiều biến cố trong gia đình trong giai đoạn hình thành tính cách thì có thể ngay cả bạn bè thân thiết cũng chưa chắc đã chia sẻ hết được. Từ kinh nghiệm bản thân thì em nghĩ bác winds không nên cố tìm cách khuyên can, dạy bảo mà hãy tiếp cận cháu nó như một người bạn đồng trang lứa rồi từ từ tìm hiểu tâm tư, tình cảm. Gì chứ việc quan tâm đến người khác nhưng không biết thể hiện thành lời nói, hành động thì em khá là hiểu đấy, bác đừng vội nghĩ như thế là vô cảm
__________________
Ta đã trở lại và ăn hại hơn bao giờ hết! |
|
|
|
|
|
#33 |
|
Bẹn đi chỗ khác chơi nhá
![]() Gia nhập: Mar 2010
Bài : 763
|
Bài đầu tiên là tập cho nó biết có trách nhiệm với 1 việc gì đó, 1 ai đó. Bắt đầu bằng cách nhờ nó làm những việc đơn giản như mua hộ cái đĩa CD, mua hộ quyển sách hay cắm hộ nồi cơm điện cho bữa chiều. Nhớ là "nhờ" chứ không phải là "giao" hay "ép".
|
|
|
|
|
|
#34 |
|
Trung úy
![]() Gia nhập: Sep 2011
Bài : 207
|
Ngày xưa 16 tuổi em có mỗi mục tiêu là thi đỗ ĐH. Cả ngày chỉ hùng hục đạp xe từ Cầu Giấy đến Bách Khoa học thêm xong lại vòng về nhà ăn trưa, rồi lại đạp xe đến trường Kim Liên học chính khoá. Tối về thì học bài trên lớp và bài học thêm.
Tóm lại em cũng không hiểu tâm lý bạn bé kia
__________________
Bên ngoài chém gió vô biên. Bên trong thì lại buồn phiền ai hay? |
|
|
|
|
|
#36 | |
|
Đại úy
![]() Gia nhập: Mar 2010
Bài : 791
|
Trích dẫn:
Khó nhất là làm sao để giáo dục các bạn trẻ có được nhận thức, ý thức như bạn. Trẻ con có tính tự giác như thế người lớn nhàn đi rất nhiều. Ở tường nhà mình vẫn còn dòng chữ tự tay viết lên : "Học hay là chết" :>. Hồi trước xác định rõ học không được là phải vặn vô lăng kiếm tiền, nghèo không có tiền cặp với chân dài thì đời chán lắm nên phải cố thôi
__________________
HÀNG NHẬT CHO BỐ VÀ BÉ CẶP HỌC SINH JAPAN Tài khoản VCB: Nguyễn Ngọc Kiên 0011000961413 chi nhánh Hà Tây
E-mail: kienjapan82@gmail.com Phone:098-5535-093 |
|
|
|
|
|
|
#37 |
|
Đại tướng
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 1,964
|
Nói chung là tuỳ từng đứa.
Cháu em mới học lớp 1 đã sợ phải đi bán báo rồi nên học rất nghiêm túc. Trong khi con em gái nó thì bảo "con thấy bán báo cũng vui mà"
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con |
|
|
|
|
|
#38 |
|
Sến công tử
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 4,293
|
P/s: Thực ra là em không thực sự muốn đưa ý kiến trong thread này đâu. Thấy các bác đề cập đến Tràm Chim nên em muốn chửi vài câu, nhưng ko nói gì về topic thì thực là bất lịch sự. Đỵt con mẹ cái bọn Tràm Chim chứ, khốn kiếp mất dạy, tính tiền đắt lòi pha đã thế mấy con pho` bẩn còn trơ tráo. Em có làm cái đe'o gì chúng nó đâu mà chúng nó cũng xếp hàng đề nghị trực tiếp các anh cho tiền để bọn em giao ca, tức đe'o chịu được >"<.
__________________
Cut loss triền miên!!! Chào chào (_ _") |
|
|
|
|
|
#39 |
|
Đại úy
![]() Gia nhập: Oct 2010
Bài : 469
|
Hồi xưa em đi học sớm 1 năm, lại đé o phải học lớp 9 nên 16 tuổi em học ĐH năm 1 mẹ nó rồi. Ban ngày em oánh 3 bi trên Tăng Bạt Hổ, chiều vào xem quay xổ số, trúng lô thì em vào Alpo ở Nguyễn Thái Học, trượt thif em về nhà ăn cơm rồi rửa bát cho mẹ em. Thế mà em vẫn tốt nghiệp rồi xa mẹ.
__________________
Em là Mai cơn! |
|
|
|
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|