![]() |
|
|
|
#21 |
|
mới mất Sịp
![]() Gia nhập: Mar 2005
Nơi Cư Ngụ: HTX Mỏ Khoét
Bài : 5,625
|
Tìm đọc cái đáng được gọi là văn học thì người ta có vào TL không? Nói như thằng Tích thì chả khác đ@'o gì mấy bác trong thread Ảnh Gái Đẹp. Chân giò nạc > 1.1m lại còn đòi thêm cả chứng chỉ Ph.D.
__________________
福K âm buồn! |
|
|
|
|
|
#22 |
|
Chết vì chi hội phụ nữ tathy nhân ngày 20-10
Gia nhập: Sep 2009
Bài : 408
|
Hương hỏa
Bà là con nhà tư sản, nhà bà rộng hơn năm trăm mét phố cổ, rộng đến nỗi vào nhà bà có cảm giác Hà Nội vẫn còn là Đại La. Bà sinh được ba anh, các anh đều giống nhau là không học hành gì và đều nhỏ thó như bà. Cứ mỗi anh lấy vợ bà đều chia cho một trăm mét, vị chi là hết hai trăm mét cho hai anh lớn, còn bà ở với anh út ba trăm mét. Hai anh cũng tị nạnh nhưng “giàu con út …” nên bà cũng thảnh thơi với điều đương nhiên đó. Dạo này thấy người khang khác nên bà sang tên toàn bộ ba trăm mét cho cậu út. Mọi động thái đều được giữ bí mật ngang buôn bạc giả vì vợ của hai thằng lớn vẫn được bà “quý như mẻ” lâu nay. Một ngày đẹp giời, một ông đạo mạo đến thông báo với bà, toàn bộ đất cậu út đã bán cho ông còn cậu đi “Lào Cai” rồi. Bà chả hiểu gì, bà kêu giời kêu đất. Hai anh lớn dạo này cũng thấy đi nhiều, có vẻ chúng nó kiếm ra tiền. Nhưng bà không biết rằng, ngày năm trăm, ngày một triệu, kẻ đạo mạo mua nhà bà vẫn cung cấp thường xuyên cho hai anh để các anh ghi đề và đánh “bóng”. Hai anh về quê vợ ở sau khi gán nợ bằng hai căn nhà. Bà mở quán bán nước đầu ngõ nuôi thân nhưng cũng là để được thờ ông bà ở cái bàn thờ treo tạm trên hàng rào căn biệt thự được xây ngay trên đất hương hỏa nhà bà. |
|
|
|
|
|
#23 |
|
Đại úy
![]() Gia nhập: Oct 2010
Bài : 540
|
Hôm nay mình đọc báo tây thấy đăng bài một thanh niên đã hãm hiếp một em cave xấu xí, tật nguyền, vô cùng dã man tàn bạo. Xã hội đang lên án gay gắt vụ việc này.
PS: em cave tội nghiệp đấy tên là Văn và chân em ngắn. Người thanh niên đó là ai? |
|
|
|
|
|
#24 |
|
Tôi yêu mũ bảo hiểm
![]() Gia nhập: Jun 2007
Nơi Cư Ngụ: www.hotsex.gov.vn
Bài : 493
|
Chuyện này thì thật đấy bác ạ, nhiều chứ chẳng phải là ít nữa. Có mấy ông con như thế thì ra đường nhanh lắm, em gặp cũng nhiều rồi. Phá quá bằng nghiện. Mẹ nghiện nó 1 ngày hút hết triệu tiền thuốc, nhanh thì 1 năm cũng chỉ đi hết 365 triêu. 10 năm 3 tỉ sáu. Chứ mấy ông em cờ bạc số má bóng bánh ngồi cả đêm đấm bốc bóng cỏ với mạng tổng thì chỉ độ vài tháng là đi thôi, he he he. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì bác em nhỉ,
Còn quả cấp tiền cho 2 ông anh lớn chơi thì cao đòn rồi. Không biết có bác nào trên này sống/ sinh hoạt/ va chạm trên mạn phố cổ không? Chứ nhiều thằng nó muốn mua nhà bên cạnh, trong ngõ, có 2, 3 tỉ thôi nhưng nhà hương hỏa nên nhiều chủ nhà không bán. hết cách nó bơm tiền cho thằng con phá. Lên đến vài trăm triệu nó bắt viết giấy xiết nợ (1 hình thức ép viết giấy mượn tài sản rồi đem bán lại cho chính bọn nó). Thế là đành phải bán để cứu con đấy.
__________________
Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 07/03/2003 - 07/03/2008. |
|
|
|
|
|
#27 |
|
Đại úy
![]() Gia nhập: Jul 2010
Bài : 327
|
Hình như mình gặp Router ở ngoài mấy lần rồi thì phải, có đúng cái thằng đi con PS không anh Thổ. Chuyện cho con vay cờ bạc đề đóm để ép bố mẹ bán đất thì nhiều lắm chứ không chỉ trên phố cổ đâu, nhà nào tỉnh thì cách ly con cái với cờ bạc, không thì cho đi học xa. Đúng là xã hội.
|
|
|
|
|
|
#28 |
|
Mất dạy đủ dùng
![]() Gia nhập: Mar 2007
Bài : 1,760
|
Bác Tích em vẫn như ngày xưa nhỉ, phong độ ổn định, bản sắc theo năm tháng vẫn không phai mờ, cứ sểnh ra là chửi, vẫn cái cái lối xóc lọ ấy, vẫn giọng lưỡi xỏ xiên xỏ dọc ấy, đe'o thể nhầm lẫn vào đâu. Nói chung là đe'o ra làm sao cả.
|
|
|
|
|
|
#29 | ||
|
mới mất Sịp
![]() Gia nhập: Mar 2005
Nơi Cư Ngụ: HTX Mỏ Khoét
Bài : 5,625
|
Trích dẫn:
Anh thích đọc bài của Tích, thế được chưa? Trích dẫn:
Còn Tích thích bác Vỹ lãng-đãng-mộng-mơ-chỉ-ở-văn-với-thơ quay lại với những thứ Tích yêu thích thì mời Tích sang chỗ "Giang hồ đất Cảng", giả cho bọn anh cái chỗ đọc văn học thư giãn. @Grolsch: Anh hy vọng chưa gặp thằng router này. Thấy bảo dân cho vay nặng lãi. Đàn em cả dây, tí to như xôi phồng.
__________________
福K âm buồn! |
||
|
|
|
|
|
#33 |
|
Tôi yêu mũ bảo hiểm
![]() Gia nhập: Jun 2007
Nơi Cư Ngụ: www.hotsex.gov.vn
Bài : 493
|
Bác grolsch là ai mà biết em rõ phết nhờ, he he. Không biết em có vinh hạnh gặp bác lần nào chưa, không thì anh em í ới đi bia bọt tí.
@Thổ: Bác dạo này né hạ hơi nhiều đấy. Bố vợ em mới thành lập quả cty bds to vật vã dưới Hải Dương, hôm nào em với bác lên ăn bám vài hôm đê....
__________________
Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 07/03/2003 - 07/03/2008. |
|
|
|
|
|
#35 | |
|
Bói bù lão tiên
![]() Gia nhập: Feb 2005
Bài : 4,278
|
Thằng Vĩ nhắc đến anh phỏng? Nếu đúng anh nói lại cho rõ, anh bình là bình cái thái độ của đám người này:
Chứ bản thân sự việc dưới rạch lại chả có gì đáng bình cả Với lại anh cũng chả biết chú là ai, nên đừng có phát biểu hồ đồ về tuổi tác. Chú có hơn tuổi thằng nào đó ngoài đời thật, mà khi chưa khai tuổi ra nó cứ không coi chú ra gì, thì lỗi tại chú nhiều hơn. Trích dẫn:
|
|
|
|
|
|
|
#36 |
|
Chết vì chi hội phụ nữ tathy nhân ngày 20-10
Gia nhập: Sep 2009
Bài : 408
|
Anh tố cáo thằng router lợi dụng sự khó khăn của nhân dân khi họ không may có con cái chơi đập đá, bóng đá, xóc đĩa đã gần nuốt trôi căn nhà 500 mét vuông trên phố hàng. Nhân đây anh kêu gọi chú nên quay về làm nghề cắt tóc như anh em mình vẫn làm, tuy nghèo nhưng thanh thản hehe.
Mấy cái đầu xôi lạc, không hiểu gì thì đừng viết linh tinh, anh có tên trong hội nhà văn xx đâu mà các chú đi bình văn anh. Có thằng gì còn phê bình anh không yêu nước khi mua xe trốn thuế. Anh xin nhận trách nhiệm trước đất nước và các loại ăn hại như chú. |
|
|
|
|
|
#37 |
![]() Gia nhập: Sep 2009
Bài : 4
|
Đèo mẹ, các chú xê ra cho Vĩ em chị viết tiếp đi. Viết ngắn đòi hỏi phải có não ngắn như em chị, các chú cứ gato rồi hấp diêm tập thể nó toét cả đít là thế đ nào hả! Mai chị lại chả nhét quả chanh gắn dao lam vào đít nó, xẻ dọc trym các chú bây giờ chứ lị.
|
|
|
|
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|