![]() |
|
|
|
#6965 |
|
treo 7 ngày sau khi đọc lời bình của Thỉa
![]() Gia nhập: Oct 2007
Bài : 758
|
Tình hình là sáng mai thời tiết có thể vẫn chưa được tốt, đối tác cũng chưa có. Cho nên em xin phép các bác là cho nghỉ ngày mai. Sang tuần sau cũng là buổi cuối chúng ta có thể đá được trước khi hết năm, nên em sẽ cố gắng tìm được đối. Đá xong thì ABCXYZ thì tùy các bác quyết định.
|
|
|
|
|
|
#6967 |
|
Walking Dead
![]() Gia nhập: Apr 2006
Bài : 1,621
|
Mai 9h các bác nhé! Em Tết này không có tiền nên rảnh lắm, chả bận rộn được như anh Ăn tí với anh Marc An tô ni
Marseille có số mấy thằng cháu xì là xì lồ không thử alo bọn nó xem!
__________________
Yesterday, love was such an easy game to play... |
|
|
|
|
|
#6971 |
|
Walking Dead
![]() Gia nhập: Apr 2006
Bài : 1,621
|
Thế trận những phút đầu diễn ra khá cân bằng nhưng sau bàn thắng đậm chất kỹ thuật của siêu tiền đạo Dark Knight thì thế trận đã thay đổi hoàn toàn, đội trẻ có phần hoang mang trong khi tinh tuyển tự tin cầm bóng, phô diễn kỹ thuật cũng như sự già dặn về chiến thuật! Hai bàn thắng rất đẹp sau đó của siêu tiền vệ Sun trẻ và gà son Lưu Hà đến như một tất yếu khi mà đội trẻ tỏ ra hụt hơi trước những pha phối hợp đập nhả của cặp siêu tiền vệ Leo - bác Kiên còi!
Một điều đáng tiếc cho Tinh tuyển khi hôm nay họ không có được sự phục vụ của siêu thủ môn Máy còm với đôi giày danh bất hư truyền (chiếc phải bata Tàu, chiếc trái Thượng Đình và cả 2 cái đều bục chỉ), nếu không họ đã không bị thủng lưới một bàn khá ất ơ. Tinh tuyển đã khép lại một năm đầy sóng gió với 2 chiến thắng liên tiếp, bên cạnh đó điều đáng mừng là cặp song sát Dark - Sun đã nhả đạn đều đặn hơn! Xin phép các bác em đi lấy cái áo khoác, ngồi trong nhà mà tự nhiên lạnh vãi
__________________
Yesterday, love was such an easy game to play... |
|
|
|
|
|
#6974 |
|
Đại tướng
![]() Gia nhập: Oct 2008
Nơi Cư Ngụ: Loanh quanh hình chữ S
Bài : 1,196
|
Chúc cả nhà vui vẻ, sang năm tươi trẻ, có thêm mấy bé (lớn nhỏ thì tùy).
Sang năm em hứa với đội là sẽ tham gia nhiều hơn năm nay 1 trận.
__________________
Một trăm năm ngọn cỏ hóa mây trời ..... |
|
|
|
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|