![]() |
|
|
|
#1 |
|
Rùa hấp tái chín nào..
![]() Gia nhập: Feb 2006
Bài : 3,041
|
Chào mừng Ngày nhà báo Việt Nam
Ở tathy này, nhiều bác khi nhắc đến giới báo chí thì lập tức có thể tuôn ra một tràng các lời chửi rủa, miệt thị, nào là phóng tinh viên, nào là nhà báo nói láo ăn tiền, chắc các bác đó cũng không thiếu lý do khi thốt ra những lời như vậy. Mà cũng phải thôi, các phóng viên, biên tập viên cũng là người, tránh sao được những người trong nghề cũng nhiễm đủ các tật xấu của xã hội, khi mà có những nghề đòi hỏi đạo đức nghề nghiệp không kém (thậm chí là hơn) như nhà giáo, bác sỹ, cảnh sát... cũng không ít chuyện tiêu cực. Nhưng bằng công việc của mình, dù còn nhiều khiếm khuyết, các nhà báo cũng đã giúp cho xã hội hoạt động với những dòng thông tin cuộn chảy, để mỗi người trong chúng ta không bị cảm giác tách rời với cuộc sống Chúc mừng các anh, chị, em và các bạn nhà báo mà tôi quen biết. Cũng trân trọng chúc mừng vợ tôi, một nhà báo tử tế
__________________
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
Liệt sĩ
Gia nhập: Nov 2010
Bài : 99
|
Ở đâu và nghề nào cũng có người tốt, người xấu, nhưng trong cái Xã hội này, dòng đục đang lùa vào lấn át dòng trong rồi bác. Nghề báo cũng thế.
86 năm rồi mà thấy "cách mạng" được bao lăm? Từ báo hình, báo nói, báo viết... đâu đâu cũng thấy rộ lên những "vườn cải" bạt ngàn. Những tờ như ngoisao.net nó làm hư hỏng thêm cái XH này! Bản chất nghề nào cũng cao quý, chúc các nhà báo chân chính luôn khỏe chân, mạnh tay, sắc ngồi bút để giúp XH đi qua được gian khó và bước lên tiến bộ! |
|
|
|
|
|
#4 |
|
Rebel without a Cause
![]() Gia nhập: Mar 2005
Nơi Cư Ngụ: Sapa
Bài : 1,620
|
Em cũng chúc các nhà báo Tathy chân cứng, phím dẻo, tâm sáng. Nghề này cũng từng có một thời là đích để em cố, giờ hết rồi.
Em cũng mong có một ngày không còn đọc thấy những cụm kiểu " kinh hoàng, kinh ngạc, đắng lòng, thảng thốt..." trên báo mạng nữa.
__________________
من این راه به دنیا آمد
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
Suy đồi
Gia nhập: Sep 2006
Bài : 6,660
|
Hồi trước đọc truyện cười, có mẩu truyện đại loại lễ tân khách sạn nhận được điện thoại của 1 bà sồn sồn có tuổi than phiền là ông khách phòng đối diện cứ trần truồng đi lại trong phòng phản cảm quá. Lễ tân lên nhòm xong bảo thưa bà nếu mà nhìn thế này thì cửa sổ bên ý che rồi không thấy gì cả, bà sồn sồn mới rít lên: "Ông thử trèo lên giường, đứng mà nhòm xem có thấy gì không?"
Vừa rồi đọc báo thấy bài này, mình chắc là 99% dân Hà Nội chả biết cái xó này ở đâu nếu không có các bạn phóng viên. http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/74...g-mac-vao-.html 21/6 mình chúc các bạn khỏe để có sức trèo lên giường. |
|
|
|
|
|
#7 | |
|
Vô địch TathyYFF Serie A (giải 4)
![]() Gia nhập: Sep 2005
Nơi Cư Ngụ: Sát ô tô
Bài : 2,192
|
Trích dẫn:
Các bạn ấy còn mò ra đó chụp ảnh lấy tư liệu, còn có thể loại ngồi nhà lướt Liên Xô chống Mỹ, print screen cái màn hình ra được series bài kiếm tiền nữa cơ mà. http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Bo-mat...-ky-2/181245.gd |
|
|
|
|
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|