Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ
Trang đầu | TL-Lib | Lý lịch | Thành viên | Mật thư | Đăng ký          

Go Back   Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ > 2 - Cung văn hóa Xa Mẹ > Thư viện ảnh: thế giới qua mắt tôi
Bí danh
Mật khẩu
Hỏi đáp Thành Viên Lịch Ðánh Dấu Ðã Ðọc


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 01-10-2006, 12:31 PM   #21
casperkid
Đại úy
 
casperkid's Avatar
 
Gia nhập: Mar 2006
Nơi Cư Ngụ: Kazackstan
Bài : 368
Default

vitque xem lại hàng đê, ảnh của em là ảnh gốc chứ không dùng link vớ vẩn bên tờ lá chuối thanhnien. Ảnh này của thằng bạn em gửi cho, cái thằng chụp cái ảnh này đã toạch rồi, rơi xuống vực đấy. Tương truyền ở dưới vực có cả một cộng đồng những người sống sót gồm bọn tù xây đường từ thế kỷ trước và bọn mới gia nhập, hàng năm vài con xe chở hàng (nghĩa đen nghĩa bóng) rơi xuống đủ để cung cấp cho cộng đồng nhưng người may mắn trời đánh trật búa đó.
__________________

casperkid vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-10-2006, 01:24 PM   #22
ConHeoBéoXinh
Đại úy
 
ConHeoBéoXinh's Avatar
 
Gia nhập: Jul 2006
Bài : 560
Default

nhìn đội xe + biển số xe + phủ bạt chở đất cát ~~ chắc không phải là ở VN mình
ConHeoBéoXinh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-10-2006, 01:40 PM   #23
còi
Đại úy
 
Gia nhập: Aug 2005
Bài : 585
Default

Trích dẫn:
baotran viết:
Mấy cái hình này làm mình nhớ tới vụ chết hụt cách đây vài năm trên đường công tác Sơn La. Nếu bác nào đã đi chắc cũng biết đường núi hiểm trở thế nào. Hôm ấy thời tiết xấu, nhiều mây mù, chú lái xe thì chưa thuộc đường, xe bắt đầu leo núi mình đã có cảm giác bất ổn (có lẽ vì thời tiết và kiểu lái của chú tài xế). Đến một đoạn cua rất dốc (chả nhớ có phải dốc Kun không), bất thình lình một con xe khách to đùng lao từ trên núi xuống, mình ngồi trên xe nhìn rõ mồn một quả xe khách lao ầm ầm vào thẳng xe mình mà chỉ há mồm chứ chả kêu được tiếng nào, lúc ấy đã nghĩ là mình chết chắc rồi và một luồng điện chạy xuyên từ đỉnh đầu xuống dọc sống lưng-đây có lẽ chính là cảm giác ngàn cân treo sợi tóc. Chú lái xe của mình chỉ kịp đánh tay lái tránh vào sườn núi, mình nghe thấy một tiếng nổ như bom rồi xe nghiêng 45 độ, lúc ấy mình đứng tim luôn, mọi việc chỉ xảy ra trong vòng có vài giây, may mà xe không bị lật và cũng may mà xe đang đi sát vách núi nên lái xe đánh lái vào trong, nếu không đã bay xuống vực. Kinh hãi!
Kết cục xe bị một mỏm đá "là" một đường dọc sườn xe và đâm thủng lốp xe sau, tiếng bom ở trên là tiếng nổ lốp. Sau khi thay lốp lại tiếp tục cuộc hành trình, thú thực là từ lúc đó mình mất hết cảm giác, chỉ nhắm mắt cầu trời khấn phật để lên tới Sơn La an toàn. Mà lạ là từ lúc đó sương mù càng dày đặc, lái xe đi chỉ dám đi với vận tốc rùa bò thôi.
Hôm đó lên, tới thị xã SL, trong khách sạn mình nghỉ cũng có 2 con xe nữa biển HN bị thương tích tương tự.


Đi HN-SL hoặc ngược lại nhớ chọn xe biển 26 mà đi. Bọn nó quen đường mà lái cẩn thận hơn.
__________________
Đánh Pháp phải tiết kiệm mìn,
Trường kỳ kháng chiến phải nhìn thật xa .........
còi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-10-2006, 02:44 PM   #24
Công Tử Bạc Liêu
Sến công tử
 
Gia nhập: Jan 2005
Bài : 3,285
Default

Ơ thế em nhầm à . Em đi công tác 7, 8 lần cái đèo Sông Pha đấy mà, tuy nhiên không có trường hợp 2 xe chen nhau nhưng có nhiều đoạn giống lắm .
__________________
Bao giờ các chú mới tin có Liêu-index?

Chào chào (_ _")
Công Tử Bạc Liêu đang trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-10-2006, 04:42 PM   #25
snowman
Thượng sĩ
 
snowman's Avatar
 
Gia nhập: Aug 2005
Nơi Cư Ngụ: hè phố
Bài : 178
Default

Trích dẫn:
casperkid viết:
vitque xem lại hàng đê, ảnh của em là ảnh gốc chứ không dùng link vớ vẩn bên tờ lá chuối thanhnien. Ảnh này của thằng bạn em gửi cho, cái thằng chụp cái ảnh này đã toạch rồi, rơi xuống vực đấy. Tương truyền ở dưới vực có cả một cộng đồng những người sống sót gồm bọn tù xây đường từ thế kỷ trước và bọn mới gia nhập, hàng năm vài con xe chở hàng (nghĩa đen nghĩa bóng) rơi xuống đủ để cung cấp cho cộng đồng nhưng người may mắn trời đánh trật búa đó.


Bạn chú nó cũng gởi cho anh mấy cái hình gốc đây, chú xem thử nó có gởi cho chú chưa!? :> Nếu chưa thì nói anh, anh gởi cho đủ bộ sưu tập!





.............

Bạn nào muốn xem đầy đủ thì vào trang này:
North Yungas Road Bolivia
Còn Blog của nó đây: Sargasso
snowman vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-10-2006, 05:07 PM   #26
dykang
Khách
 
Bài : n/a
Default

Cảm ơn bạn snowman,
Em bổ sung thêm cái link này http://en.wikipedia.org/wiki/Yungas_Road
Cái thằng Ma Kít kia đã sai còn không biết mở mắt ra nhìn, thật là

thay đổi nội dung bởi: dykang, 01-10-2006 lúc 05:12 PM.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-10-2006, 05:21 PM   #27
casperkid
Đại úy
 
casperkid's Avatar
 
Gia nhập: Mar 2006
Nơi Cư Ngụ: Kazackstan
Bài : 368
Default

ơ thế à, chết thật cái thằng Indian bậy quá, nó bảo bạn nó chụp em biết đâu được
Các bác nóng tính quá, em xin
__________________

casperkid vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-10-2006, 07:11 PM   #28
winterbear
Đại úy
 
winterbear's Avatar
 
Gia nhập: Mar 2006
Bài : 378
Default

Trích dẫn:
casperkid viết:
ơ thế à, chết thật cái thằng Indian bậy quá, nó bảo bạn nó chụp em biết đâu được
Các bác nóng tính quá, em xin


Thế mà trước đó chú Ma Kít nói cứ như đúng rồi!
__________________
No information I-)
winterbear vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 02-10-2006, 10:53 PM   #29
zang_zin
Thượng sĩ
 
Gia nhập: Jun 2005
Bài : 146
Default

Dạ, có bác nào đi từ thị xã Hà Giang lên Hoàng Su Phì và Xín Mần chưa ạ? Em bác suýt "đi" đoạn từ huyện lỵ Xín Mần lên xã Xín Mần đấy ạ. Đi thì nguy hiểm, nhưng cảnh thì đẹp thôi rồi!
zang_zin vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 02-10-2006, 11:06 PM   #30
funnykids
lượn con mẹ mày đi
 
funnykids's Avatar
 
Gia nhập: Jan 2006
Nơi Cư Ngụ: Old Island
Bài : 1,722
Default

Đèo hiểm trở như con trên thì em ít đi, nhưng mà năm nào cũng xuôi ngược HN-Yên Bái - Mù căng chải vài lần , em chỉ thấy sợ nhất là sập tả ly, với lở núi .. Đang đi mà nghe rào rào ộc ộc là thôi rồi ..

Mà có lần đang leo một con dốc, đến khúc quanh thì tự nhiên thấy có quả "18 bánh xe công lý" nó đi lùi .. hóa ra là xe trở hàng quá tải, éo lên nổi dốc, bị tụt.. sợ vãi nháy.. Chỉ sợ thàng lái xe kia nó tuột phanh ra một tí thì đi cả mình lẫn nó. May mà cuối cùng thì nó hãm lại được
funnykids vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-10-2006, 01:14 AM   #31
Tuanbass
VnIndex protector
 
Tuanbass's Avatar
 
Gia nhập: Jan 2005
Bài : 4,467
Default

Tay lái ngược, chắc là Thái?
Tuanbass vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-10-2006, 05:37 AM   #32
Victoria
..secret..
 
Victoria's Avatar
 
Gia nhập: Sep 2005
Bài : 555
Default

Dã man . Kiểu này có cho em tiền em cũng chẳng dám đi . Chết thì cũng nên chết cho nó toàn thây , chứ chết kiểu gia đình ko bao h tìm được xác. Em không có máu anh hùng ........
__________________
You can trust people but you can not trust the Devil in them. .
Victoria vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-10-2006, 11:09 PM   #33
hwman
Đại tướng
 
hwman's Avatar
 
Gia nhập: Jan 2006
Bài : 1,215
Default

Trích dẫn:
zang_zin viết:
Dạ, có bác nào đi từ thị xã Hà Giang lên Hoàng Su Phì và Xín Mần chưa ạ? Em bác suýt "đi" đoạn từ huyện lỵ Xín Mần lên xã Xín Mần đấy ạ. Đi thì nguy hiểm, nhưng cảnh thì đẹp thôi rồi!

Anh có lần đi công tác Hà Giang phải đi tất cả các huyện của Hà Giang rồi. Hoàng Su Phì, Xín Mần đi tất, chẳng thiếu huyện nào cả, Hoàng Su Phì thì đường đẹp nhưng mà mưa thì hay lở đường, Xín Mần thì đường vòng vèo đi chóng cả mặt.
__________________
Hãy bước đi và đừng nghĩ suy...
hwman vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-10-2006, 09:48 PM   #34
g.m.t
Trung sĩ
 
Gia nhập: Mar 2006
Bài : 33
Default

Trích dẫn:
casperkid viết:
đố các bác cái đèo tử thần ảnh trên là ở đâu :-p

Em học lái xe và biết lái xe tại con đường này, giờ em chạy xe hơi bị ngon đúng là "High risk, high return"
__________________
We are the thieves

thay đổi nội dung bởi: g.m.t, 07-10-2006 lúc 09:55 PM.
g.m.t vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-10-2006, 11:39 PM   #35
snowman
Thượng sĩ
 
snowman's Avatar
 
Gia nhập: Aug 2005
Nơi Cư Ngụ: hè phố
Bài : 178
Default

Trích dẫn:
g.m.t viết:
Em học lái xe và biết lái xe tại con đường này, giờ em chạy xe hơi bị ngon đúng là "High risk, high return"


G.M.T qua Bolivia học lái xe à?

đèo nguy hiểm
snowman vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-10-2006, 05:04 AM   #36
quydem
Anh Yêu Rosewhite
 
quydem's Avatar
 
Gia nhập: Sep 2005
Bài : 296
Send a message via Yahoo to quydem
Default

phải nói là mấy quả xe kia hiểm thật , cho mấy ông tài xế " nghiện " chạy xe đò ở viêt nam qua nó phi mới hay . Hết hồn
__________________
Quỷ Đêm !

quydem vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 10-10-2006, 11:49 AM   #37
g.m.t
Trung sĩ
 
Gia nhập: Mar 2006
Bài : 33
Default

Trích dẫn:
snowman viết:
G.M.T qua Bolivia học lái xe à?

đèo nguy hiểm

Snowman hỏi hơi bị buồn cười, đang học bạn casperkid đấy chứ ai lại đi du học mỗi lái xe, biết gọi là du học gì nhỉ?
__________________
We are the thieves
g.m.t vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 27-10-2006, 07:00 PM   #38
linhcn
 
Gia nhập: Aug 2006
Bài : 2
Default

Em hay đi công tác các tỉnh bằng ôtô, em cũng đoán mấy cái xe này ko phải ở VN, nhưng ở VN mình nếu bác nào đã đi công tác Lai Châu chắc cũng biết, khủng khiếp không kém, nhất là đoạn đèo trên dãy Hoàng Liên Sơn. Em cũng thấy đèo Phadin nguy hiểm không kém, hoặc đoạn đường đi Hà Giang- Mèo Vạc cũng vậy. Nói chung, mỗi lần đi công tác các tỉnh vùng cao về, tới HN rồi mới biết mình còn sống
linhcn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không có quyền gửi bài
Bạn không có quyền gửi trả lời
Bạn không có quyền gửi kèm file
Bạn không có quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:49 PM.


Powered by: vBulletin
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.