![]() |
|
|
|
#1 |
|
Like a virgin
![]() Gia nhập: Feb 2005
Bài : 7,247
|
Kỷ niệm 30 năm ngày bắt đầu cuộc chiến tranh biên giới kéo dài hơn mười năm. Chúng ta mất Hoàng Sa, một vài hòn đảo tại Trường Sa vào tay Trung Quốc. Các bạn biết gì về cuộc chiến biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc? Xin mời chia sẻ tại đây.
Lúc này tôi còn nhỏ quá nên chẳng nhớ rõ được chính xác ngày này mình đang làm gì ở đâu. Tôi chỉ nhớ loáng thoáng có lẽ là phải sau ngày 17-2-1979 và sau này nói chuyện lại ông già tôi cũng confirm. Cụ nhà tôi đạp xe hộc tốc từ cơ quan trên Phan Huy Chú về Trần Phú chỗ mẹ tôi rồi đón mẹ tôi và hai chị em chúng tôi ở nhà trẻ ngay gần đó về nhà. Hai cụ gói ghém đồ đạc để sẵn chờ xe cơ quan đến là đi ngay. Chẳng biết đi đâu chỉ được lệnh chờ là sẽ tới địa điểm tập trung là cơ quan bố tôi rồi lên xe đi sơ tán. Bố tôi sau đó phải đi lên Từ Liêm tới địa điểm tập trung. Tuy nhiên, chúng tôi cũng chẳng phải đi sơ tán và bố tôi cũng trở về nhà sau 48 giờ tập trung. Đó là những gì tôi nhớ, cho đến khi tôi đi học, biết chữ vẫn luôn nghe ra rả trên Đài Tiếng Nói Việt Nam tố cáo bọn xâm lược bá quyền Trung Quốc Đặng Tiểu Bình. Lúc nơi này bị pháo kích, nơi kia có thám báo xâm nhập di chuyển cột mốc. Lịch sử cận đại có nhiều chuyện người ta muốn quên để yên ổn làm ăn. Chúng tôi hiểu nhưng để nhắc lại thời kỳ này để biết. Tới năm 1990 chúng ta mới thực sự có hòa bình.
__________________
------------------------
"The object of war is not to die for your country but to make the other bastard die for his." George S. Patton |
|
|
|
|
|
#5 |
|
Đại tướng
![]() |
Hồi ấy tớ được ông cụ chất lên xe gắn máy, đồ đạc (quí, hiếm) lỉnh kỉnh, chở 1 mạch về Hà Lội 2. Mình ngơ ngác chả hiểu gì, hoàn hồn mới biết các chú bộ đội đang đì đùng với bọn khựa. ĐM, bao nhiêu hình ảnh hồi nhỏ của tớ mang về quê bảo quản không kỹ (ẩm, mốc) hư cụ nó hết
Tiếc! Edit: lúc đó tớ ở Thái Nguyên
__________________
Không biết gì.... thay đổi nội dung bởi: Tùng Dinh, 17-02-2009 lúc 09:46 AM. |
|
|
|
|
|
#8 |
|
Đại tướng
![]() |
Lại nhớ vụ giao hông hào với hầm cá nhân
Sau khi tình hình bình thường lại (trừ khu vực biên giới), giao thông hào với lại hầm cá nhân là chỗ ẩn náu khá tốt cho những trò chơi con trẻ. Kể cả những lúc bị phu huynh tẩn, tháo chạy cần nơi ẩn náu...đó là nơi tìm đến đầu tiên
__________________
Không biết gì.... |
|
|
|
|
|
#9 |
|
Like a virgin
![]() Gia nhập: Feb 2005
Bài : 7,247
|
Bác Tama, em không biết nhưng sau này ông già em kể lại thì vợ con sẽ lên cơ quan tập trung và có xe đưa đi sơ tán, có lẽ về phía Nam.
Ông già em mặc áo lính 48 giờ, chưa được phát súng thì được lệnh quay về nhiệm sở làm việc tiếp. Nghe ông già kể lúc bị gọi tập trung thì người đạp xe chở ông già em lên chỗ tập trung là một đồng chí bạn cùng đại học đang ở bên hậu cần của quân đội mang theo thư tay của thủ trưởng để đưa ông già em về đơn vị đồng chí đấy. Một ông khác là lính pháo binh cũng nhờ thủ trưởng viết thư tay để chuyển ông già em về đơn vị đồng chí đấy. Tiếc là số ông già em không có tí binh nghiệp nào nên chỉ được mặc áo lính 48 tiếng thì bị gọi về cơ quan. Hai ông chú em tuy làm ở xí nghiệp vận tải ô tô nhưng bị coi là cán bộ công nhân ngành quốc phòng nên nghiễm nhiên được phát súng. Mỗi ông một khẩu K44, về sau em còn vác đi bắn chim mãi.
__________________
------------------------
"The object of war is not to die for your country but to make the other bastard die for his." George S. Patton |
|
|
|
|
|
#11 | |
|
đm đây là chỗ ông chửi chính quyền đấy à?
![]() Gia nhập: Aug 2007
Bài : 1,598
|
Trích dẫn:
Ủa, Sup cũng ở 1A Hoàng Văn Thụ à, ở từ những năm nào, dãy gì? Anh có 05 năm ở X7, nhà gần trong cùng, sát với Hoàng Diệu. Ngày 17-02-1979 bọn anh đang học cấp III, vừa xong học kỳ 1 lớp 9. Anh nhớ sau chừng vài ngày chi Đoàn nhà trường đã phát động Đoàn viên từ 17 tuổi trở lên sẵn sàng tòng quân khi có yêu cầu. Nhưng ngay trong những đêm của ngày tháng đó bạn bè anh đã có đứa viết thư tình nguyện bằng máu rồi. Lớp anh có 3 bạn lên đường khi còn dở dang sách bút. Có lẽ lịch sử QH nước nhà cũng ghi nhận Lệnh Tổng động viên ngày đó do bác Sóng Pink ký như một dấu son về tinh thần chống ngoại xâm của nhân dân ta. |
|
|
|
|
|
|
#12 |
|
Đại lý bánh mỳ Hải Phòng cấp 3
![]() |
Ngày ấy anh cũng bé tí, chả nhớ chiến tranh nó diễn ra như thế nào, chỉ nhớ bao nhiêu giao thông hào đào lên quanh trường, hầm hố các kểu... về sau chơi trốn tìm sướng ghê.
Lúc đó ông cụ nhà anh vẫn đang mặc áo lính, vừa giải phóng miền Nam xong thì lại biên giới Tây Nam. Chỉ khổ anh mới có 4 tuổi đầu đã ngồi tàu Thống nhất theo cha vào Nam ăn học, chưa đầy hai năm lại ngược trở ra để bố còn làm nhiệm vụ. DM cái bọn khựa
__________________
Đầu trọc râu dê |
|
|
|
|
|
#13 |
|
Bọ ngựa đít xanh
![]() |
Đùa cave Sên chơi khó anh em nhề lúc đấy chắc em thì đang ! đùn ở trong bỉm thôi nhưng sau đấy tầm 4 năm đi mẫu giáo 1 hôm về đến nhà mẹ em kể là con bé khóc nước mắt ngắn nước mắt dài bảo mẹ ơi con ghét thằng Trung Quốc lắm. Khổ, chắc cô giáo ở lớp dạy tốt quá. Nghĩ lại hồi đấy vốn từ vựng còn thiếu hụt chứ kể mà như bây giờ thì thôi dồiiii là chết cmn mcn mnc ncm nmc cả lò nhà thằng TQ chứ lại đùa với em à. Các bác nhờ.
|
|
|
|
|
|
#15 |
|
Đại tướng
![]() Gia nhập: Jun 2005
Bài : 1,442
|
Ở HN. Năm đấy ông bà già mình cũng gói ghém chuẩn bị sơ tán, buộc đồ vào xe đạp cả rồi, nhưng cuối cùng lại không phải chạy. Chỉ tội con em mới được 10 ngày, cả nhà nháo nhác chả ai để ý. Những năm sau đài báo thường xuyên công bố tội ác của bọn "bành trướng bá quyền Trung Quốc", các loại tranh tường cổ động chống thám báo Tàu, rồi có cả mấy quyển truyện về chiến đấu chống Tàu đợt 2/79, đọc xong khí thế hừng hực, công nhận ta tuyên truyền giỏi thật.
Đợt sau thì có các loại hàng tâm lý chiến, phích nước, chăn con công, dép tông các kiểu, trẻ con người lớn kháo nhau có tẩm thuốc giết người mình. Riêng mấy cái đồ chơi đèm đẹp thả trôi trên sông Hồng trẻ con vớt về nghịch ngợm đập ra bị nổ đứt tay mù mắt thì có thật và cũng nhiều phết. |
|
|
|
|
|
#17 |
|
Nghiên cứu Xinh
![]() Gia nhập: Dec 2004
Bài : 1,866
|
Ngày hôm đó là ngày mất của anh Lê Đình Chinh! Hồi đó tớ học cấp 2, khoái nhất là ông già được phát khẩu CKC về nhà tập, nhưng mà không có đạn, cứ tháo ra lau chùi rồi lắp vào bắn thử toành toạch sướng không chịu được. Mấy hôm sau ra đường toàn được nghe đài Tiểu khu thông báo mỗi ngày giết được mấy nghìn thằng Khựa sướng rên người. Nhưng lên đến bốt Hàng Đậu hoặc ra Bờ hồ nhìn mầy cái Lô Cốt mới xây nhìn cũng gai người ra phết.
Sau mấy tháng có thằng em họ đi bộ đội đóng chốt Cao Bằng bị Tàu đánh cho 3 ngày liền mất chốt, còn 1 thân 1 mình lại bị đạn thổi bay cái cơ tam giác ở lưng nên bỏ chốt tìm đường và xe chạy thẳng 1 mạch về đến tận Hà nội kể mới thấy tởn!!! MK thằng Tàu "Đông như giòi"!!!
__________________
Mẹ đi vắng, bố đi sang nhà gì!!! |
|
|
|
|
|
#20 | |
|
đm đây là chỗ ông chửi chính quyền đấy à?
![]() Gia nhập: Aug 2007
Bài : 1,598
|
Trích dẫn:
Bạn Baby có lẽ nhớ nhầm. Anh Lê Đình Chinh hy sinh trước ngày Chiến tranh biên giới nhiều. Lúc đó (8-11/1978) thường xẩy ra các vụ tranh chấp đường biên. Khựa mới chỉ dùng đội quân vùng sơn cước. Bọn anh còn được đi xem phim tài liệu về tấm gương hy sinh của liệt sĩ chống Khựa LĐC mà. Lúc đưa anh về trạm y tế tuyến sau, các chị y tá mở tâm vải che lưng thấy có đến hàng chục vết dao quắm bọn nó chém anh. Đến giờ ngẫm lại vẫn thấy sôi sùng sục. Năm 1979 cấp "tiểu khu" (=xã-đơn vị HC cơ sở) đã đổi tên là "phường" rồi. |
|
|
|
|
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|