Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ
Trang đầu | TL-Lib | Lý lịch | Thành viên | Mật thư | Đăng ký          

Go Back   Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ > 3 - Muôn mặt đời thường > Ngày này năm xưa
Bí danh
Mật khẩu
Đăng kí Hỏi đáp Thành Viên Lịch Ðánh Dấu Ðã Ðọc


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 17-02-2009, 12:31 PM   #21
Babi
Nghiên cứu Xinh
 
Babi's Avatar
 
Gia nhập: Dec 2004
Bài : 1,866
Default

Xin lỗi hương hồn anh Lê Đình Chinh, xin gửi lại đính chính là anh Chinh mất ngày 26 tháng 8 năm 1978

Anh hùng liệt sĩ Lê Đình Chinh


Lê Đình Chinh sinh năm 1960, quê ở xã Hoằng Quang, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trú quán tại nông trường Sông âm, huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa. Khi hy sinh đồng chí là thượng sĩ, tiểu đội trưởng, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 12, Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang, đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Ở gia đình Lê Đình Chinh là người con ngoan, ở trường phổ thông Lê Đình Chinh là học sinh giỏi toàn diện, là đội viên tốt. Lê Đình Chinh luôn luôn gương mẫu, hăng hái phấn đấu, rèn luyện tốt, được mọi người rất quý mến. Được vào lực lượng Công an nhân dân vũ trang, Lê Đình Chinh học tập, rèn luyện hăng say, luôn luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, trưởng thành nhanh chóng và vững chắc.

Lê Đình Chinh đã tham gia chiến đấu nhiều trận chống quân Pôn Pốt - Iêng-xa-ri gây chiến tranh biên giới Tây Nam. Đồng chí đã diệt và làm bị thương nhiều tên địch, góp phần tích cực bảo vệ vũng chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an minh biên giới của Tổ quốc.

Ngày 26 tháng 8 năm 1978, hàng chục tên côn đồ đã vượt biên giới sang đất ta hành hung cán bộ, phụ nữ và nhân dân địa phương. Lê Đình Chinh đã mưu trí tấn công địch, bằng tay không đánh gục hàng chục tên côn đồ góp phần tích cực cùng đơn vị và nhân dân biên giới giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên phòng ải Bắc.

Lê Đình Chinh đã anh dũng hy sinh, nêu gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã kịp thời tuyên dương công trạng và truy tặng đồng chí Huy hiệu "Vì thế hệ trẻ" ; phát động trong thế hệ trẻ Việt Nam phong trào "Sống, chiến đấu rực lửa anh hùng như Lê Đình Chinh".

Ngày 31 tháng 10 năm 1978, liệt sĩ Lê Đình Chinh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Nguồn ở đây ạ!!! Hy vọng là đúng!
http://www.quansuvn.net/index.php?topic=185.10

Còn tiểu khu nhà đồng chí Hoàng Gia thì nó ở đây!
Theo cuốn Sử liệu Hà Nội: 22/11/1945, Chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quy định Hà Nội gồm 5 khu phố nội thành. Giai đoạn 1945 - 1946: Chia Hà Nội thành 17 khu phố nội thành.



Năm 1954 khi tiếp quản, Hà Nội gồm 4 quận nội thành (34 khu phố, 37.000 dân) và 4 quận ngoại thành (45 xã, 16.000 dân) với diện tích 152 km. Tháng 3/1958: chính quyền thành phố bỏ 4 quận nội thành, thay bằng 12 khu phố: Hoàn Kiếm, Hàng Cỏ, Hai Bà Trưng, Hàng Bông, Cửa Đông, Hàng Đào, Trúc Bạch, Văn Miếu, Ba Đình, Bạch Mai, Bảy Mẫu, Ô Chợ Dừa.



21/12/1974, chính quyền thành lập các tiểu khu ở các khu nội thành, thay thế cho khối dân phố. 12/1978: Sắp xếp lại các tiểu khu: khu Hoàn Kiếm có 18 tiểu khu, khu Ba Đình có 15 tiểu khu, khu Đống Đa có 23 tiểu khu, khu Hai Bà Trưng có 22 tiểu khu, tổng cộng là 78 tiểu khu.



Đến tháng 6/1981 đổi khu thành quận và tiểu khu thành phường nên 78 con dấu này đã được thu lại từ đó cho đến nay.

Nguồn nó ở đây !!!
http://dantri.com.vn/c20/s20-253781...-khu-ha-noi.htm
__________________
Mẹ đi vắng, bố đi sang nhà gì!!!

thay đổi nội dung bởi: Babi, 17-02-2009 lúc 12:36 PM.
Babi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 17-02-2009, 12:31 PM   #22
NorthWest
Khách
 
Bài : n/a
Default

Bài này bây giờ nghe lại vẫn thấy tràn đây khí thế đầy hào hùng ngày nào, chẳng biết bao giờ mới dám phát lại chính thức trên các phương tiên thông tin đại chúng nhỉ.

http://www.mediafire.com/download.php?mgnjwmmqulm

"Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới, gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới, quân xâm lược bành trướng dã man đã giày xéo mảnh đất tiền phương, lửa đã cháy và máu dã đổ trên khắp dải biên cương, đất nước của ngàn chiến công, đang sục sôi khí thế hào hùng, những Chi Lăng Bạch Đằng Đống Đa đang gọi tiếp thêm những bản hùng ca, Việt Nam ôi đất Việt yêu thương, lịch sử đã trao cho người một sứ mệnh thiêng liêng, mang trên mình còn lắm vết thương người vẫn hiên ngang ra chiến trường, vì một lẽ sống cao đẹp vì mọi người, độc lập tự do!"
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 17-02-2009, 12:39 PM   #23
Diver_Vika
Rùa hấp tái chín nào..
 
Diver_Vika's Avatar
 
Gia nhập: Feb 2006
Bài : 3,041
Default

Em ở Hải Phòng, vẫn bé tý, chỉ nhớ chi tiết có chiều ông già đạp xe chở đi trên phố, tự nhiên thấy một đoàn xe tăng chạy rầm rập (xuyên qua nội thành), thế là sợ quá khóc ầm ĩ. Về sau thấy bảo là xe tăng viện trợ của Liên Xô, phi thẳng từ Cảng lên Hà Nội để đi chiến đấu luôn!
__________________
Diver_Vika vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 17-02-2009, 02:29 PM   #24
Nho_Bac
Đại úy
 
Gia nhập: Jul 2007
Nơi Cư Ngụ: Elada
Bài : 359
Default

Hôm đó em đang làm gì, ở đâu thì em cũng chưa check lại với các cụ. Tuy nhiên, có cái điều chắc chắn là nhân dịp đó em được đưa về quê sơ tán. Hồi nhỏ thì cứ nghĩ là do bố mẹ ăn gạo kho nên muốn mình được ăn gạo quê cho ngon thôi, sau này mới rõ là vì Tàu khựa đánh mình, nên các cụ đưa về quê cho chắc cú.
__________________
Làm việc hăng say, tình yêu sẽ tới.
Nho_Bac vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 17-02-2009, 02:43 PM   #25
Calabi-Yau Rock
Trung úy
 
Gia nhập: Jul 2006
Bài : 297
Default

Trích dẫn:
Hoàng Gia viết:
Ủa, Sup cũng ở 1A Hoàng Văn Thụ à, ở từ những năm nào, dãy gì?
Anh có 05 năm ở X7, nhà gần trong cùng, sát với Hoàng Diệu.
Ngày 17-02-1979 bọn anh đang học cấp III, vừa xong học kỳ 1 lớp 9. Anh nhớ sau chừng vài ngày chi Đoàn nhà trường đã phát động Đoàn viên từ 17 tuổi trở lên sẵn sàng tòng quân khi có yêu cầu.
...........................


Hoàng Gia học cấp 3 PĐP hay CVA thế? Tớ còn nhớ hồi ấy, sau khi chiến tranh nổ ra được dăm hôm, thanh niên Hà Nội có một hôm xuống đường tuần hành biểu dương lực lượng, có lẽ là lần huy động đông nhất lịch sử khối học sinh cấp 3 của Hà Nội. Tụi như tớ ( chắc có cả Hoàng Gia!) được giao đeo ba lô với lá cây làm nguỵ trang, toàn bộ học sinh cấp 3 Hà Nội (mà chắc còn có cả khối sinh viên) tập trung ở Nhà Hát Lớn, sau đó đi diễu hành quanh các phố chính, tất nhiên là không thể thiếu được lộ trình qua mấy phố quanh ĐSQ Khựa.

Tới đó, anh em hô khẩu hiểu vang trời, khí thế ngùn ngụt cao ngút trời tưởng chừng có thể xung trận ngay để “uống máu ăn gan” quân thù! Đấy cũng là lần đầu tiên tớ hiểu thế nào là tinh thần dân tộc và chủ nghĩa ái quốc một cách thực sự chứ không phải qua sách vở tuyên truyền.

Tuần đầu tiên của cuộc chiến tình hình khá căng thẳng. Ông già là lính đóng trên Hoà Bình thì khỏi nói rồi, cơ quan bà già - chắc cũng giống như các cơ quan khác trên địa bàn HN – thì tổ chức lại khối tự vệ như thời chống Mỹ, cảm tưởng là mọi người vẫn còn phản xạ từ thời chống Mỹ nên cũng không thấy gì đặc biệt lắm. Theo như tớ nhớ được thì dân Hà Nội không đi sơ tán.

Bọn choai choai 16, 17 như bọn tớ thì tuy vẫn học hành bình thường nhưng cũng đã có những cuộc họp theo ngạch Đoàn thanh niên để tổ chức thanh niên lớp thành trung đội phòng khi lâm sự. Tớ còn nhớ bọn lớp tớ đã cãi nhau inh ỏi thằng này khỏe hơn thằng kia để được vào danh sách “trung đội” đâu như giới hạn có hai chục mống/lớp thì phải. Dù sao thì vẫn là những cậu bé, cô bé tuổi mới lớn mang đầy màu sắc “chủ nghĩa anh hùng lãng mạn”!!!! Tớ cũng vậy... Nhưng mà khi nhìn thấy một đám lính của ta đổ bộ từ tàu hỏa xuống ga Hàng Cỏ súng ống đầy người, băng AK kẹp đôi tráo đầu, mặt mày phờ phạc với những ánh nhìn lành lạnh thì tớ bắt đầu thấy hơi hốt!!! Chiến tranh không hề là trò đùa tẹo nào!
Calabi-Yau Rock vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 17-02-2009, 02:48 PM   #26
Trau-gia
Trung úy
 
Gia nhập: Mar 2006
Bài : 218
Default

Ngày đó em lớp 5 CVA, cứ chơi trò trận giả trong giao thông hào đào trong khu vực trường, gần nhà Bát giác.
Trau-gia vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 17-02-2009, 03:08 PM   #27
Dưa khú
Trung sĩ
 
Gia nhập: Aug 2005
Bài : 40
Default

Tôi, Dưa khú, sinh năm 1960, bằng tuổi anh Lê Đình Chinh.
Ngày 17/2/1979, tôi lúc đó là sinh viên năm thứ 2 Đại học Bách khoa Hà Nội.
Hôm đó chúng tôi đi học bình thường, nhưng vào trường thì nghe tin qua hệ thống phát thanh công cộng rằng Trung Quốc tấn công toàn tuyến biên giới. Thế là cả đám sinh viên chúng tôi sùng sục khí thế nhưng cũng đầy lo âu. Nên nhớ là chiến tranh chống Mỹ mới chỉ thực sự chấm dứt trước đó có 4 năm nên những ký ức hãi hùng về chiến tranh ai hồi đó cũng nhớ.
Và từ ngày hôm đó, đám sinh viên cứ tụ tập tại những cột, nơi gắn các loa truyền thanh, mỗi buổi phát thanh trong trường để nghe tình hình chiến sự tại biên giới; ngày nào cũng nghe quân địa phương, quân chủ lực của ta tiêu diệt mấy ngàn lính Tầu. Nghe háo hức lắm.
Hình như đến ngày 20/2 thì phải, có lệnh Tổng động viên. Tinh thần đám sinh viên lúc đó có thể nói là rất hừng hực nhé. Lũ chúng tôi tụ tập cả bọn trong khu ký túc xá, mang sách vở ra đốt một đống, cả bọn ngồi xung quanh uống rượu và hát.
Sau đó thì tôi ngồi viết cho cô bạn gái bên trường Sư phạm một cái thư dài và đầy tình cảm, cứ như là "ngày mai anh lên đường, ngày mai anh ra chiến trường" ấy nhỉ (vào ngày đó thì chưa có bài hát này). Lúc đó, tự nhiên thương bạn gái, thương cha mẹ, thương em thơ... nhưng tinh thần nói chung là phấn khích
Nhưng rồi tinh thần phấn khích đó cũng qua đi, ngày hôm sau đó vẫn phải đi học, vẫn phải điểm danh... Thành ra tinh thần lại xuống đi một chút.
Quãng khoảng một tháng sau 16 ngày chiến sự, đang hào hứng nghe thông tin tuyên truyền thì thằng em họ ở chốt về phép. Thằng này học trường chính trị gì đó ở Bắc Ninh, lên chốt về tiểu đoàn gì đó làm chính trị viên. Vốn là một thằng lanh lợi, hoạt ngôn, thế mà bỗng dưng trở thành một thằng ngớ ngẩn. Nó về nhà tôi, ngồi bần thần, ánh mắt cứ dại đi, hỏi một câu thì nói một câu, nói xong thì lại ngồi thừ ra. nhưng qua những lời nó nói thì người chết nhiều lắm.
Và hôm nay là tròn 30 năm cuộc chiến tranh biên giới. Thằng em tôi vẫn sống, dở khôn dở dại. Nhưng trước mặt nó, không ai dám hỏi chuỵên về những ngày trên chốt nơi biên giới. Và cũng không còn ai nhắc đến chiến tranh này nữa.
Dưa khú vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 17-02-2009, 03:14 PM   #28
Dâu
Liệt sĩ
 
Gia nhập: Mar 2006
Bài : 1,461
Default

Trích dẫn:
cachiusa viết:
Lúc đấy em đang trong bụng mẹ em. Mẹ em kể là không thèm đi sơ tán.

Giống tớ nhỉ, Cachiusa ơi. Mới hơn 1 tháng tuổi
Dâu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 17-02-2009, 03:37 PM   #29
haisng
Khách
 
Bài : n/a
Default

Cái này là em lấy từ blog của bạn TMH, xin lỗi vì chưa xin phép bạn:

" ... Thiện chí muốn bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc được nêu chính thức trong văn kiện của Đại hội Đổi mới của ĐCS VN, đại ý nói rằng Việt Nam sẵn sàng ngồi lại đàm phán với Trung Quốc ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ thời điểm nào và trên bất kỳ vấn đề gì nhằm tiến tới bình thường hóa quan hệ song phương. Tiếp sau đó, vào năm 1988, cùng năm Trung Quốc đưa tàu chiến tấn chiếm một phần Trường Sa, Việt Nam đã có một động thái hết sức quan trọng nhằm tiến tới một mối quan hệ bình thường giữa hai nước bằng việc sửa lại lời nói đầu của Hiến pháp 1980, không còn nêu Trung Quốc là « kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung » nữa. Đi kèm theo nó, hai bên cũng thỏa thuận chấm dứt các hoạt động chống phá lẫn nhau trên cả mặt trận tư tưởng, văn hóa. Một trong những việc làm thực hiện thỏa thuận này của phía Việt Nam là việc gỡ bỏ phần trưng bày về chiến tranh chống bành trướng ra khỏi Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Tương tự như vậy, tất cả các tài liệu, ấn phẩm, các tác phẩm văn học, nghệ thuật tuyên truyền chống nhau đều CHẤM DỨT LƯU HÀNH . Và đó là lý do mà không ai còn nghe thấy từ làn sóng điện của Đài Tiếng nói Việt nam hay Đài truyền hình Việt Nam những câu hát như « Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới nữa »...

Tuy nhiên, ở đây có ít nhất hai góc độ để nhìn nhận câu chuyện âm nhạc này, một là đối ngoại, hai là lịch sử dù rằng hai góc nhìn không có sự tách biệt tuyệt đối. Còn nhớ, trong một cuộc tọa đàm hẹp, nhà sử học Dương Trung Quốc đã nêu vấn đề chiến tranh biên giới với một lãnh đạo cao cấp của nước ta. Đồng chí lãnh đạo này, trong khi ghi nhận sự cần thiết phải đi đến cùng trong nghiên cứu khoa học lịch sử nhằm tiếp cận chân lý, vẫn khẳng định rằng trong chính trị, đối ngoại không phải điều gì cũng nên được phơi bày, nhất là vào thời điểm không thích hợp. Thiết nghĩ, đó cũng là sách lược hợp lý, tựa như cách « trong xưng ĐẾ, ngoài xưng vương » của cha ông ta ngày xưa.

Tuy nhiên, xử lý mối quan hệ giữa ngoại giao và lịch sử là cả một nghệ thuật. Điều đáng lưu ý là ranh giới giữa sự khéo léo, tinh tế, với dĩ hòa vi quý và sự nhu nhược là khá mong manh. Sự quá đà trong đòi hỏi về sự sòng phẳng trắng đen trong lịch sử có thể làm khó, thậm chí đổ vỡ cho các nỗ lực giao hảo. Nhưng đồng thời sự dĩ hòa vi quý sẽ trở nên vô nghĩa, thậm chí nguy hiểm một khi nó bị lạm dụng tới độ né tránh lịch sử, biến tất cả những sự thật của lịch sử thành những điều nhạy cảm và cấm kỵ. Khi ấy, thái độ đó sẽ đồng nghĩa với sự chối bỏ lịch sử, lảng tránh lịch sử, và theo thời gian nó gây ra hệ lụy biến cái chính nghĩa thành phi nghĩa.
"

Nhân tiện mời các bác nghe lại một trong những khúc tráng ca nổi tiếng của thời kỳ đánh Tàu. Bài này bây giờ cũng tuyệt nhiên không còn thấy xuất hiện công khai nữa.

Lời tạm biệt lúc lên đường
Nhạc và lời: Vũ Trọng Hối

Lời 1
Ngày ra đi, hướng biên cương, gió bấc tràn về lòng anh lạnh buốt.
Nòng súng thép, dán câu thơ,
Ý thơ tuyệt thay, là thơ Lý Thường Kiệt.
Lòng người Việt Nam nào đâu thích gì đạn bom
Ngọn nguồn đau thương trải qua đã nhiều rồi
Việt Nam ơi! Việt Nam ơi!
Trái tim Việt Nam, tình yêu cuộc sống.
Giặc dùng đạn bom thì ta giáng trả đạn bom
Quyết chiến thắng!
Cho hôm nay, cho con, cho cháu và cho khắp mọi miền.
Mùa thât đẹp, gió bát ngát, xanh xanh câu hát trời trong sáng tuyệt trần.

Lời 2
Ngày ra đi, hướng biên cương, có em tiễn đưa mà mắt lệ ướt.
Về đi em, nếu yêu nhau, hãy yêu rộng hơn cả non nước cuộc đời.
Cầm bàn tay em nào anh nói gì nhiều đâu,
Cuộc đời đang xuân là thôi nhé tạm biệt,
Dòng nước mắt, dù thiêng liêng, cũng không làm cho giặc kia lùi bước.
Giặc dùng đạn bom thì ta giáng trả đạn bom
Quyết chiến thắng!
Cho hôm nay, cho con, cho cháu và cho khắp mọi miền.
Mùa quả ngọt, trái sẽ chín, anh đi em nhé vì chân lý ngời ngời.

Lời tạm biệt lúc lên đường - Trần Thụ
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 17-02-2009, 03:45 PM   #30
Lumine
Đại tướng
 
Lumine's Avatar
 
Gia nhập: Feb 2006
Nơi Cư Ngụ: Trần gian <br> Lương làm thêm: 500
Bài : 3,301
Default

Trích dẫn:
Dâu viết:
Giống tớ nhỉ, Cachiusa ơi. Mới hơn 1 tháng tuổi


He he he trước giờ cứ đinh ninh cả Dâu và Cachiusa thuộc thế hệ đàn em của mình hóa ra không phải.
Lúc đó mình còn chưa trong bụng mẹ
__________________
Sorry seems to be the hardest word...
Lumine vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 17-02-2009, 03:53 PM   #31
syl
Khách
 
Bài : n/a
Default

Trích dẫn:
Lumine viết:
He he he trước giờ cứ đinh ninh cả Dâu và Cachiusa thuộc thế hệ đàn em của mình hóa ra không phải.
Lúc đó mình còn chưa trong bụng mẹ

Mình cũng cứ đinh ninh là Lumine thuộc thế hệ đàn chị mình hóa ra không phải . Btw mẹ bảo lúc ấy mình đạp ghê lắm. Chắc là máu ra sớm đánh nhau với bọn tàu bẩn
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 17-02-2009, 04:02 PM   #32
thonau
Quắt
 
thonau's Avatar
 
Gia nhập: Mar 2005
Bài : 1,253
Default

Ông già em có tên trong danh sách ra trận, nhưng sau lại thôi, lý do tại sao thì ông già kể mấy lần mà em không nhớ lắm, tại hồi đấy chưa thù Khựa như bây giờ. Em hồi đấy thì giống bạn syl thôi, cứ tưởng syl còn xì tin lắm, ai dè cũng cứng phết rồi nhỉ.
__________________
thonauThành (345,483)
thonau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 17-02-2009, 04:07 PM   #33
khanh
Đại úy
 
Gia nhập: Mar 2005
Bài : 555
Default

Một thực tế là ngày trong ngày 16/2 đã thông tin như thế nào đó làm cho rất nhiều đơn vị vũ trang dỡ bỏ tình trạng sẵn sàng chiến đấu được đã chuẩn bị từ rất lâu trước đó.
khanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 17-02-2009, 04:09 PM   #34
Tiểu Ninh Tử
Thương vay khóc mướn
 
Tiểu Ninh Tử's Avatar
 
Gia nhập: Jan 2005
Bài : 3,865
Default

Ôi, hồi đấy em còn nhớ anh trai em cõng em chạy như vịt trốn ở đống rơm các bác ạ. Hóa ra anh trai mình ...già rồi.



Ghét khựa bẩn!
__________________
-----------------------------------------
Cứ gọi em là Ngọc Bơ các bác nhé - 0912 80 70 59
Tiểu Ninh Tử vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 17-02-2009, 04:31 PM   #35
duonggia
Thượng sĩ
 
Gia nhập: Jun 2005
Bài : 163
Default

Lúc đó mình 9 tuổi, cũng hừng hực máu oánh nhau với khựa nhưng chưa được đi nên được tham gia đào hào với hố trú ẩn ở trường cấp 2 làng. Lớp chọn lựa mãi mới được vài thằng gọi là "to con" để tham gia trong đó có mình. Lại còn đào trúng bộ tiểu có xương người, mất ngủ mấy hôm. Nhanh thế,30 năm nhưng vẫn nhớ như in.
duonggia vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 17-02-2009, 04:44 PM   #36
Mac
Hấp riêm người quá cố
 
Gia nhập: Apr 2006
Bài : 995
Default

Tháng 2/1979 chắc anh đang truổng cời ngồi chơi ở trong nhà ông nội trong chợ Trời. Ông già không kể hồi đấy thế nào nhưng nghe bà già nói lại thì cũng lo, cũng phải gia cố hầm ở cơ quan thì phải (hầm còn từ hồi đánh Mỹ). Nhìn lại chính sách bây giờ thấy các lãnh đạo nhà mình buồn cười bỏ mẹ, chuyện giao hảo hữu nghị của 2 Đảng anh em như gió thoảng qua đánh đồng với chiều dài lịch sử của cả dân tộc, cả quốc gia thế nào được mà cứ bưng bít.
Mac vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 17-02-2009, 04:45 PM   #37
syl
Khách
 
Bài : n/a
Default

Em không ý thức sâu lắm về vụ đánh với tàu bẩn này. Căn bản ông già em không phải tham gia. Chắc tại hồi ấy ông già đang làm chuyên gia với lại đã qua kháng chiến chống Mỹ nên nằm ngoài danh sách. Chỉ có 2 cậu của em phải đi. Cơ mà 2 cậu lên đến nơi thì tất cả xong xuôi mất rồi nên cũng chẳng có gì mà kể cho con cháu. Chỉ biết hồi ấy trên em ( Thái Nguyên ) cả nhà phải đi sơ tán về vùng sâu chứ không được ở thành phố vì nghe nói quân tàu bẩn sắp đánh đến nơi .
P/s: Bác Tủm đâu rồi? Vào kể chuyện đi bác
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 17-02-2009, 05:23 PM   #38
cachiusa
Đại tướng
 
cachiusa's Avatar
 
Gia nhập: Jan 2005
Bài : 1,960
Default

Trích dẫn:
haisng viết:
Nhân tiện mời các bác nghe lại một trong những khúc tráng ca nổi tiếng của thời kỳ đánh Tàu. Bài này bây giờ cũng tuyệt nhiên không còn thấy xuất hiện công khai nữa.
Lời tạm biệt lúc lên đường


Hay quá, lâu lắm mới nghe lại bài này, cảm ơn bác Haisng.
Btw, nhiều bạn sn 79 quá nhỉ.
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con
cachiusa đang trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 17-02-2009, 05:24 PM   #39
haisng
Khách
 
Bài : n/a
Default

Hồi đó chuẩn bị vào học lớp 1 thì ông bà già phải đưa mấy anh em về Hải Hưng sơ tán vì Tàu đã đánh sâu vào Quảng Ninh, chẳng còn cách Hải Phòng bao xa. Những gì em còn nhớ được là phải đi ô tô vì tàu hỏa HP-HN hầu như chỉ dùng để vận chuyển khí tài quân sự lên HN. Các ngã 4, ngã 5, ngã 6 ở HP đều được xây lô cốt kiên cố để sẵn sàng đón tàu khựa, có những cái phải đến đầu những năm 90 người ta mới phá đi. Em nhớ hồi đó trẻ con phố em thường hát bài gì mà

"Xung phong, xung phong!
Ta không cần mang súng, chỉ mang điếu cày
Bọn giặc tàu đến đây, ta mang điếu cày ra rít
Bọn giặc tàu say tít, chết luôn cả mấy sư đoàn
Còn một thằng sĩ quan, trần truồng nó nhảy xuống suối
Bị một đàn cá chuối rỉa hết lông b...")
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 17-02-2009, 05:30 PM   #40
Gratis
F.F (Formerly Fulcrum)
 
Gratis's Avatar
 
Gia nhập: Dec 2005
Bài : 513
Default

Năm 79, nhà bà cô anh chạy loạn từ Lao Cai về Hà Nội. Chạy đi tiếc của lắm, nhưng vẫn chạy, mặc dù không sợ giặc tàu vì chúng nó chả cướp bóc gì cả. Chạy được hơn tháng thì phải, vừa thấy thông báo tàu rút rồi là phi thẳng lên Lao Cai. Mò về đến nhà thấy bộ đội ta đang tranh thủ khuân đồ của dân đi đâu mất ) Chuyện có thật 100%.
__________________
Save light for day, save day for time, save time for.... nothing.
Gratis vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không có quyền gửi bài
Bạn không có quyền gửi trả lời
Bạn không có quyền gửi kèm file
Bạn không có quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:10 AM.


Powered by: vBulletin
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.