![]() |
|
|
|
#62 |
|
Đại úy
![]() Gia nhập: Feb 2006
Bài : 398
|
Năm 79 mình còn bé nên chưa biết vẽ. Chỉ nhớ là vài năm sau mình hay vẽ nhất là mấy cái tranh châm biếm chú Sam mũi dài áo đuôi tôm và bọn bành trướng Trung Quốc mặt béo tròn đội mũ nồi.
__________________
What goes around comes back around, I thought I told you babe ... |
|
|
|
|
|
#63 |
|
Like a virgin
![]() Gia nhập: Feb 2005
Bài : 7,243
|
Tại sao có chủ đề này? Nguyên nhân là hôm trước đi đám cưới một anh bạn và nhân tiện nói chuyện với một tiền bối.
Bên hỏi là mình nói: 17 tháng 2 sắp tới anh định làm gì? Trả lời: chắc chẳng làm gì đâu, một buổi gathering nho nhỏ anh em quây quần ôn chuyện cũ bên chai rượu. Lại nói: bác viết cái gì đi chứ. Trả lời: Dĩ nhiên anh viết nhưng chưa chắc đã được đăng. Nói tiếp: Thế để em lên forum nhắc nhở các bạn vậy. Rồi đi ăn đi nhậu tưng bừng cả mấy hôm, quên, sáng hôm nay mới nhớ ra lúc check mail. Tự thấy mình cũng vô tâm thật, trách sao các thế hệ sau. Lại nghĩ, hồi đi học phổ thông nghe tin chiến sự vậy thôi, nghe tin vẫn còn đánh nhau ở Cambodia, ở biên giới phía Bắc mà cứ như nghe chuyện ở Châu Phi xa xăm. Giờ lại thấy điệp khúc Người đã quên rồi sao ta còn nhớ của các bạn đại gia tay to nhiều quyền mà chạnh lòng. Có bạn nhắc về trùng chủ đề topic, theo đường link qua đọc thì thấy các bác ấy đã bắt đầu chủ đề cách đây hai tuần. Rất hay, đặc biệt khuyến khích các bạn nên qua đọc. Ngày 17/02/1979
__________________
------------------------
"The object of war is not to die for your country but to make the other bastard die for his." George S. Patton |
|
|
|
|
|
#65 |
|
Đại úy
![]() Gia nhập: Jun 2007
Nơi Cư Ngụ: Bên hố bom kề vườn xoan
Bài : 631
|
Mới nhận qua YM cái này:
"16 chữ vàng trong quan hệ với Trung cộng là “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai“, đã được sửa lại thành “láng giềng khốn nạn, cướp đất toàn diện, lấn biển lâu dài, thôn tính tương lai" |
|
|
|
|
|
#67 |
|
Thượng sĩ
![]() Gia nhập: Jul 2007
Bài : 127
|
Trần Nhương
Mẹ tôi nói: Bố các con liệt sĩ Điện Biên Anh các con liệt sĩ Khe Sanh Đường Chín Em các con liệt sĩ Đồng Đăng xứ Lạng Đều vì nước quên sinh Đều vì con Hồng cháu Lạc Sao các con lòng đen dạ bạc ? Đứa chết ở Đồng Đăng chẳng nhắc đến bao giờ ? Ba mươi năm rồi đó Hay em nó chết chui ? Hay em nó hy sinh không chính đáng ? Lũ chúng mày mở mày mở mặt Sống dư thừa nhờ cái chết bao người Cả cái chết cũng bất công đến thế Lòng mẹ đau biết nhắm mắt sao đây ! 10-2-2009 Bonus tho Nguyen Duy ve Lang Son Nguyễn Duy LÊN MẶT TRẬN, NGÀY ĐẦU… Lên xứ Lạng chưa thấy thành Tiên Xây đâu chùa Tam Thanh đâu nàng Tô Thị... Quân giặc tràn qua đèo Hữu Nghị Đồng Đăng thất thủ rồi pháo Bằng Tường giội sang xối xả dằng dặc giòng người sơ tán đổ về xuôi Lẫn lộn người Kinh, người Tày, người Dao nào gánh, nào xe, nào gùi, nào vác hiển hiện những ngày xưa loạn lạc biên ải xưa giặc giã mới tràn vào những gương mặt nghìn năm đanh sắt lại máu lửa ngỡ cũ rồi mà vẫn mới vẫn mới cả nón mê cả áo vá chân trần... Miếng cơm ăn cát bụi bên đường giấc ngủ ngồi che hờ tàu lá chuối ngôi nhà không bỏ trống sau lưng đàn trâu lang thang lũ gà con xao xác lũ trẻ con mắt tròn ngơ ngác chân trẻ con lũn cũn chạy như đùa Trẻ con trên ôtô trên xe trâu xe thồ trẻ con trên lưng trẻ con trên tay trẻ con lon ton níu váy níu áo đòn gánh nữa kìa kẽo kẹt nghiến trên vai một đầu gánh là trẻ con còn đầu kia là nồi là gạo mắt trẻ con cứ tròn thao láo như hòn sỏi ném theo đoàn quân đi... Bao lứa trẻ từng lớn lên như thế gặp lũ trẻ con nay bắt gặp tuổi thơ mình gặp tuổi thơ của em gặp tuổi thơ của anh gặp lại cả mấy thời chạy loạn thời là tản cư thời là sơ tán gian nan xưa cứ tưởng đã cũ rồi ! Quân đi, quân đi ngược lên biên giới có cái nhìn như sỏi ném sau tôi... Lạng Sơn, 18. 2.1979. Nguồn : Đãi cát tìm vàng, 1987 |
|
|
|
|
|
#68 |
|
Đại sĩ
![]() Gia nhập: Feb 2005
Bài : 320
|
Hồi đấy em cũng còn bé. Còn nhớ sáng sớm ngồi uống chè với ông ngoại, 2 ông cháu nghe radio xong, ông quay sang bảo: "Đấy chúng nó đánh đến gần Bắc Giang rồi đấy". Lúc đấy em còn bé nênc ũng chẳng hiểu gì lắm, nhưng cũng còn nhớ mang máng là có cảm giác lo âu. Dcm thằng Bình với lại thằng Ba Lan lợn đ'eo gì mà hồi đấy là cố vấn an ninh của Jimmy Carter ấy, mà chỉ vì thằng chó đấy nó ghét Nga nhợn. Đ'eo có 2 thằng đấy thì giờ Việt Nam mình chẳng ngại gì tàu khựa nữa. Dcm cả lò nhà 2 thằng chó đấy. Các bác xem thêm thông tin ở đây: http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1...87t-Trung,_1979 và ở đây http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vie...nam_china.shtml
__________________
Director of Photography thay đổi nội dung bởi: Cameraman, 18-02-2009 lúc 10:56 PM. |
|
|
|
|
|
#70 |
|
Đại tướng
![]() |
Bạn Sên đưa cái link bên quansuvietnam, làm tớ mất cả buổi sáng làm việc hôm qua xem hết 25 page, không hối hận khi click vào
Hôm nay không chửi mấy bạn khựa bằng tiếng mẹ đẻ nữa...bác nào biết tiếng mẹ đẻ chúng nó chỉ tớ chửi vài câu đê
__________________
Không biết gì.... |
|
|
|
|
|
#72 |
|
Liệt sĩ
Gia nhập: Mar 2006
Bài : 1,461
|
Tuổi thơ em chỉ có thể hình dung Chiến tranh Biên giới qua cuốn tiểu thuyết "Thị xã vùng biên". Đọc ấn tượng nhất quả hạ nòng cao xạ, bắn tan xác xe tăng Khựa.
Giờ tìm lại quyển đó, chắc không có. Đành đọc online vậy: http://www.quansuvn.net/index.php?topic=2587.0 |
|
|
|
|
|
#73 |
|
Bói bù lão tiên
![]() Gia nhập: Feb 2005
Bài : 4,278
|
Mình nhớ ngày xưa có quyển truyện tranh: Vàng A Sìn kể chuyện đánh giặc, vẽ đẹp cực, có mấy tình tiết mình vẫn nhớ, đó là anh Sìn hết súng, hết đạn rồi, liền nhặt lựu đạn của chính giặc tầu ném sang để ném trả lại phía chúng, cũng tiêu diệt được khối tên. Rồi sau để tiết kiệm đạn, anh chỉ nhằm chỗ nào có thể bắn xuyên táo, mà anh gọi là bắn xuyên mác-coọc để một viên đạn tiêu diệt được nhiều hơn một tên giặc tầu. Chính ra, truyện đấy ngoài biểu dương tinh thần yêu nước lại còn giáo dục ý thức tiết kiệm nữa nhé.
Vì những chương trình "Kế hoạch nhỏ" đầy ẩn ý, phát động trong từng trường học không trừ nơi nào, mà những sách cũ như thế bây giờ gần như bị xóa sổ hết. |
|
|
|
|
|
#74 | |
|
Đại tướng
![]() Gia nhập: Oct 2007
Bài : 1,538
|
Trích dẫn:
Tẻo-nà-ma-cái-nị. Bác cứ chửi thế chết cụ chúng nó cho em. Tsb bọn chó khựa. |
|
|
|
|
|
|
#75 |
|
Thôi Chấn Độc
![]() Gia nhập: Mar 2005
Nơi Cư Ngụ: Here
Bài : 9,987
|
Mình nhớ mãi cái phim gì mà có đoạn mấy thằng Khựa chôn sống nhau đến cổ, rồi cả một bọn đi vòng quanh chỉ mặt "Mày không xứng đáng với mao chủ tịch". Rồi có đoạn 2 chị em cõng nhau bị thằng bành trướng nó đâm lưỡi lê xuyên cả 2. Đm chúng nó.
__________________
The early bird get the worm, but the second mouse get the cheese. |
|
|
|
|
|
#76 | ||
|
nói xấu cán bộ Levis - 1 tuần
Gia nhập: Oct 2005
Bài : 174
|
Trích dẫn:
Trích dẫn:
Phát hiện 2 bạn cũng giống mình: sắp đi học, ở Thái Nghin ;) và phải di tản khỏi thị xã vì sợ Tàu oánh đến nơi. Hồi đấy là lần đầu tiên mình nhìn thấy xe tăng. Xe tăng chạy rầm rập đầy thị xã , đến mấy năm sau đường phố vẫn còn hằn vết xích xe. Còn lại thì chả còn nhớ gì cả thay đổi nội dung bởi: Mr Bin, 19-02-2009 lúc 10:05 PM. |
||
|
|
|
|
|
#77 | |
|
Đại úy
![]() Gia nhập: Jul 2005
Bài : 737
|
Trích dẫn:
Ơ mấy năm trước em cũng có nói chuyện với một bác lái taxi ở Bắc Kinh về cuộc chiến này. Hồi đấy tiếng Tàu còn đương kém lắm, thấy bác mở màn là cũng hơi chột dạ, kiểu này cãi nhau đe'o được làm nhục quốc thể như chơi, he he. Nhưng được cái bác này cũng giống bác của One, chả bàn thắng thua phải trái gì, chỉ nói rằng đận ấy người Hán bỏ mạng nhiều vô số kể, rằng chiến tranh thì chẳng bao giờ là điều tốt cả ... Còn ngày 17/02/79 thì bố mẹ em hãy còn chưa gặp nhau :-p. Lúc bé thỉnh thoảng bố em có đem quả Kalashnikov về để đầu giường, nhưng lúc ấy là để đề phòng Fulro. May mà chả khi nào phải dùng tới.
__________________
Je spam, donc je nuis. |
|
|
|
|
|
|
#78 |
|
Trung sĩ
![]() Gia nhập: Aug 2005
Bài : 40
|
Đỗ Trung Quân
linh hiển Đánh xong polpot ta về ngủ Kẽo kẹt đêm đêm võng một mình Tiếng chân mẹ rót như sương rụng Vẫn làm giật bắn cả bình minh Chưa xong giấc ngủ thèm mơ mộng Máu đỏ loang từ biên giới xa Balo xốc lại chờ ra trận Lại cúi hôn lên trán mẹ già Thôi thì chinh chiến không ai muốn Vẫn phải sôi gan giặc đến nhà vận trời- máu chỉ loang chừng ấy Rừng đào linh hiển vẫn ra hoa Đá núi nghìn năm nằm thở khói Lau trắng nghìn năm lau trắng thêm Cớ gì sông núi hao gầy mãi Ai nhớ và ai đang muốn quên? (17-2-1979-17-2-2009) bài thơ nhỏ này cho con trai tôi,cho măng,cho dục,cho san,cho phượng,cho chánh,cho những liệt sĩ hy sinh vì "bảo vệ biên giới 1978-1979 ",cho tất cả những ai tôi yêu quí không thể kể hết tên... |
|
|
|
|
|
#80 |
|
Thượng sĩ
![]() Gia nhập: Jul 2007
Bài : 127
|
DẠ HƯƠNG.
Sẽ rất nhớ dáng người vừa thoáng gặp chiều Lạng Sơn súng nổ rụng hoa đào những giọt máu của vườn cây vung vãi trường sơ tán rồi, cô giáo còn chốt lại khẩu súng thép chéo lưng con gái ôi tấm lưng kia ngỡ sinh ra để mà mềm mại dáng điệu ấy chốt lại lòng ta mãi như dạ hương thoáng gặp một đêm nào Lạng Sơn, 22 .2 .1979 Nguồn : Ánh trăng, 1984 ẢI CHI LĂNG. Ải Chi Lăng! Ải Chi Lăng ! lưỡi gươm đẫm máu Liễu Thăng thuở nào gập ghềnh lũng thấp đồi cao vũng lầy thành ruộng đã bao nhiêu mùa Chập chờn trận mạc xa xưa quân reo ngựa hí gươm khua dậy trời thịt xương xưa hoá đất rồi nợ xưa còn để nặng đời sau ư ? Gió trên vách đá ù ù nghe tù và dội xuống từ cao xanh... Mặt trận Lạng Sơn, 18. 2 .1979 Nguồn : Đãi cát tìm vàng, 1987 |
|
|
|
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|