Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ
Trang đầu | TL-Lib | Lý lịch | Thành viên | Mật thư | Đăng ký          

Go Back   Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ > 2 - Cung văn hóa Xa Mẹ > Thư viện ảnh: thế giới qua mắt tôi
Bí danh
Mật khẩu
Đăng kí Hỏi đáp Thành Viên Lịch Ðánh Dấu Ðã Ðọc


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 29-04-2009, 10:40 PM   #1
Lil'BK
Khách
 
Bài : n/a
Default 30-4 năm ấy

Sau khi đọc topic biển Đông, được anh cu Lãng và các bác dạy thêm vài điều, em thấy hừng hực khí thế yêu nước. Thế nên quyết lập topic này để post lại những hình ảnh không thể nào quên vào 30-4-1975. Toàn ảnh màu các bác ạ và em chắc là nhiều bức lần đầu tiên các bác thấy.

Tiến về Sài gòn, ta quét sạch giặc thù



Đạp quân thù dưới gót giày



Tiến vào dinh Độc Lập
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 29-04-2009, 10:47 PM   #2
madcat
Đại tướng
 
Gia nhập: Feb 2006
Bài : 1,234
Default

Quân thù là ai, giặc thù là ai? Ai có thù với bạn, thù gì?
madcat vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 29-04-2009, 10:49 PM   #3
Lil'BK
Khách
 
Bài : n/a
Default

Hai lá cờ chạm nhau lần cuối



Bến Bạch Đằng sáng 30-4



Tù binh VNCH

   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 29-04-2009, 11:07 PM   #4
binx
Đại úy
 
Gia nhập: Jul 2006
Bài : 394
Default

Abba có hát một bài " The Winner Take it all". Mặc dù được sinh ra và nuôi dưỡng dưới mái trường XHCN mến yêu nhưng thật đau xót khi thấy đất nước được điều hành bởi một lũ lợn phong kiến thời đại mới.
__________________
------------------------------
Burning candle from both ends
binx vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 29-04-2009, 11:09 PM   #5
Lil'BK
Khách
 
Bài : n/a
Default

Quân giải phóng



Nhân dân đổ ra rất đông



Những khuôn mặt trẻ trong ngày chiến thắng





   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 29-04-2009, 11:14 PM   #6
Lil'BK
Khách
 
Bài : n/a
Default

Nhìn cái xe đạp mới thấy mức độ cơ động của quân giải phóng



Chiến thắng đã rất gần nhưng ngay trong cửa ngõ và nội thành vẫn có sự mất mát



   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 29-04-2009, 11:20 PM   #7
nevermind
Khách
 
Bài : n/a
Default

Ông Võ Văn Kiệt là đại ca của các đại ca của các đồng chí bộ đội kia đến những ngày cuối đời còn phải nói "có triệu người vui mà cũng có triệu người buồn". Em các bác thì vui vì bọn chủ đầu tư tự dưng được nghỉ mấy ngày liền nên chúng nó không ép tiến độ em, vì thế em được sống đúng với tuổi của mình trong 4 ngày. Giá mà có thêm vài ngày tương tự thế này trong năm để em được nghỉ tiếp, hay là 10-10 các bác nhỉ?

Các cụ tính toán thế chó nào tài thế dính ngay vào 1-5 được nghỉ liền chứ cách ra mấy ngày thì lỡ cỡ bỏ mẹ.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-04-2009, 08:20 AM   #8
shrek_coi
Oài
 
Gia nhập: Apr 2005
Bài : 570
Default

Vì thế có lẽ nên đổi ngày 30-4 từ là ngày giải phóng miền nam thành ngày thống nhất đất nước. Lấy tên là ngày thống nhất đất nước thì có ý nghĩa và nhiều niềm vui hơn.
shrek_coi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-04-2009, 11:32 AM   #9
dau_dat
in OK i TRUST
 
dau_dat's Avatar
 
Gia nhập: Feb 2005
Bài : 2,812
Default

Ảnh ngon phết. Cái ảnh đầu là xe tăng của Mỹ ta chiếm được. Quần áo bộ đội thì chắc là ngay trước chiến dịch mới phát nên ngon một cách lạ thường. Không hiểu các bác làm phim nhà ta có xem ảnh không mà trong phim xe tăng ngon cứ như mới duyệt binh về.
__________________
Năng lượng và tiền đang vận hành thế giới, không phải Chúa Trời!
dau_dat vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-04-2009, 11:52 AM   #10
hamamuito
Đại tướng
 
Gia nhập: Aug 2007
Bài : 1,644
Send a message via Yahoo to hamamuito
Default

Em nghĩ Li'BK đổi thành ngày "Thống nhất đất nước đi". Không có thù cũng chẳng có giặc, đơn giản là thống nhất 2 miền nam bắc thôi!

Các bác khác cũng đừng cực đoan quá, một phần lịch sử nó là như vậy, ngồi yên mà xem ảnh đi thôi!
__________________
Công Lý ở Việt Nam chỉ là một diễn viên hài ... (@otofun)
hamamuito vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-04-2009, 12:01 PM   #11
nho giấy
la liếm vừa thôi
 
Gia nhập: Oct 2007
Bài : 304
Default

Có bạn nào xem đua xe đạp cúp truyền hình không ? Cứ mỗi 30-4 là em lại chạy ra dinh Độc Lập đứng xem đoàn đua. Reo hò đại loại là vui ! Năm nay tối 29 bay vào SG, sáng 30 ra xem đua xe, sướng !
nho giấy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-04-2009, 12:13 PM   #12
Ếch Xanh
Đại úy
 
Gia nhập: Jun 2007
Nơi Cư Ngụ: Bên hố bom kề vườn xoan
Bài : 631
Default

Cái ảnh xe đạp tuyệt quá, hoa trên ghi đông, tay cầm quạt giấy nâu đất (cái này chắc mang từ Bắc vào), đôi dép cao su và hình như là cả cái điếu cày vỏ pháo sáng ở đằng sau nữa. Khuôn mặt nông dân mixed với một đống thứ dữ cả, đạn cối ở giữa, đạn chống tăng dọc xe.

Chúc mừng ngày Thống Nhất.
__________________
Lilypie First Birthday tickers
Ếch Xanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-04-2009, 05:57 PM   #13
glazer
quote..
 
glazer's Avatar
 
Gia nhập: Feb 2006
Bài : 2,310
Default

Bạn Lí Bí có thêm ảnh thì post lên đi, mà xem ảnh thấy không khí ở SG cũng chả có gì đang là chiến tranh nhỉ, người dân vẫn đi lượn đường như bình thường...
glazer vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-04-2009, 06:05 PM   #14
Đạt_Eric
Đạt xong phín
 
Gia nhập: Apr 2008
Nơi Cư Ngụ: Máy ATM
Bài : 1,158
Send a message via Yahoo to Đạt_Eric
Default

Hôm nay em ngủ tới trưa mới dậy, chạy qua trung tâm chả thấy cờ quạt kỉ niệm gì nhỉ? Đường phố hơi vắng, chắc mọi người về quê với đi du lịch hết rồi.
Đạt_Eric vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-04-2009, 06:13 PM   #15
Nho_Bac
Đại úy
 
Gia nhập: Jul 2007
Nơi Cư Ngụ: Elada
Bài : 359
Default

Em nghĩ đống ảnh ở trên phần nhiều là ảnh dàn dựng sau này chụp lại hoặc quay phim. Lúc quân ta vào thành khó mà có được cái vẻ như trong các ảnh trên. Lúc đó còn đang ác liệt bỏ mịa ra, mà làm gì có những chú lính mặt cứ núng nính như thanh niên những năm 90 thế kia.
__________________
Làm việc hăng say, tình yêu sẽ tới.
Nho_Bac vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-04-2009, 06:25 PM   #16
Lỗ Trí Thâm
Khách
 
Bài : n/a
Default

Ảnh này chắc Tây chụp, VN mình lúc đấy chỉ có trắng đen thôi.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-04-2009, 07:07 PM   #17
kemiano
Đại tướng
 
Gia nhập: Oct 2008
Bài : 2,851
Default

Em xin quất lại quả ảnh này phát. Chúc mừng ngày thống nhất đất nước.
Trích dẫn:

kemiano vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-04-2009, 08:00 PM   #18
quan
Trung úy
 
quan's Avatar
 
Gia nhập: Mar 2007
Bài : 282
Default

May mà VN mình có được ngày thế này, chứ cứ giống như Nam, Bắc Triều Tiên thì khổ thật, suốt ngày nơm nớp nỗi lo chiến tranh. Thống nhất đất nước mà không mất một giọt máu nào giống nước Đức quả là thượng sách. Thống nhất mà thành phố không bị tàn phá nhân dân cả 2 bên không bị tổn thất nhiều như VN là trung sách. Còn như bọn Korea bây lằng nhằng mãi hòa bình vẫn còn xa vời thì thật là khổ cho dân chúng. Hôm qua gặp một chú Hàn, bảo ngày mai là ngày thống nhất đất nước của bọn tao. Nó cũng chúc mừng nói, bọn tao mà không có TQ nhúng tay vào thì cũng thống nhất từ lâu rồi.
Chúc mừng Việt nam nhân ngày thống nhất. Chúc hòa bình và hòa giải dân tộc.
quan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-04-2009, 09:49 PM   #19
nevermind
Khách
 
Bài : n/a
Default

Ngay từ đầu em cũng có cảm giác nghi ngờ giống các bác, hàng này có vẻ là hàng dựng không phải hàng xịn. Kiểu như phim tư liệu về Điện Biên Phủ ngày xưa của bác gì Liên Xô dựng lại, tất nhiên là dựng trong thời gian gần nên cũng không phải dàn cảnh gì nhiều. Bộ ảnh này lộ nhất là quân phục quá mới và sạch sẽ. Em cũng cảm giác là 1 số bức ảnh trên không cùng trong 1 bộ với những cái còn lại. Mấy cái cận cảnh các chú bộ đội trông rởm, đặc biệt là có chú bộ đội lại còn được đi tất (có xa xỉ quá không?), cái ảnh bến Bạch Đằng có vẻ tin cậy hơn cả.

Các bác cho em hỏi, quân Bắc Việt thì đơn vị nào được đội mũ cối, đơn vị nào đội tai bèo? Em tưởng là tai bèo tất? Bức ảnh này trông có vẻ như đã được xử lý ảnh, chỗ tán cây bên phải, có thể là để xóa đi mấy cái cao ốc! Em hay phải làm trò cắt cây nên thấy ngờ ngợ, nếu ảnh to hơn chắc chắn kết luận được. Liệu có phải ảnh cắt từ phim Giải phóng Sài Gòn (?) dựng năm 2005 không nhỉ?
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-04-2009, 10:10 PM   #20
nevermind
Khách
 
Bài : n/a
Default

Trích dẫn:
quan viết:
May mà VN mình có được ngày thế này, chứ cứ giống như Nam, Bắc Triều Tiên thì khổ thật, suốt ngày nơm nớp nỗi lo chiến tranh. Thống nhất đất nước mà không mất một giọt máu nào giống nước Đức quả là thượng sách. Thống nhất mà thành phố không bị tàn phá nhân dân cả 2 bên không bị tổn thất nhiều như VN là trung sách. Còn như bọn Korea bây lằng nhằng mãi hòa bình vẫn còn xa vời thì thật là khổ cho dân chúng.


Bạn quan ngây thơ nhỉ? Ai bảo thành phố không bị tàn phá nhân dân cả 2 bên không bị tổn thất nhiều? Hai miền đều tan nát đặc biệt là Huế và Quảng Trị. Dân miền Nam thì chết như rạ. Cả miền Nam bất cứ chỗ nào cũng có thể là chiến trường, không có chỗ nào là an toàn, ngay cả Dinh Độc Lập.

Chỉ có dân Bắc TT khổ thôi chứ dân Hàn sướng bỏ mẹ, khổ mỗi cái là chú nào cũng phải đi lính nghĩa vụ.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không có quyền gửi bài
Bạn không có quyền gửi trả lời
Bạn không có quyền gửi kèm file
Bạn không có quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:23 AM.


Powered by: vBulletin
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.