![]() |
|
|
|
#342 | |
|
Mouni
![]() |
Trích dẫn:
Cảm ơn anh Bis, anh Kỷ nhiều nhé! Ở xa nhà mà vẫn thấy sinh nhật rất ấm áp!!! ------ |
|
|
|
|
|
|
#343 |
|
..anh thích..
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 1,519
|
Bài Tôn Nữ Còn Buồn hay phết! Anh thích!
__________________
www.nhacvangvietnam.com |
|
|
|
|
|
#345 |
|
Mouni
![]() |
Welcome back em Mun đã trở về với topic của anh Bis!
Thỉnh thoảng đêm khuya nghe nhạc Tây cũng được chứ có sao đâu, nhỉ? Đêm nay phát thanh viên Milo nghe bài này mãi: Two Less Lonely People In The World - Air Supply Tonight I fell in love with you And all the things I never knew Seemed to come to me somehow Baby, love is here and now there's -------- |
|
|
|
|
|
#348 |
|
Chỉ giỏi quát con
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 3,562
|
Đầu tiên là thanh toán cho bạn Fozd nào: Cơn mưa hạ - Khánh Hà
Tuy nhiên đó chưa phải là mp3 chất lượng cao, nghe cho cắt cơn thôi vậy để khi nào ai hoặc tớ kiếm được bản ngon hơn thì thay thế sau. Còn các bạn khác đã request mà chưa thấy hồi âm thì chắc hẳn do mọi người đều không ai có. Thế thì đành phải đợi thôi chứ biết làm sao Nhiệt liệt chào mừng ty Mun trở lại Còn đây là CD Ngọc Tân: Khoảnh khắc 1. Khoảnh khắc - Trương Quý Hải 2. HN và tôi - Lê Vinh 3. Đừng quên nhau - Đức Minh 4. HN mùa lá bay - Hữu Xuân 5. Anh sẽ đến - Lương Hải (thơ Lam Điền) 6. Sa Pa thành phố trong sương (Vĩnh Cát) 7. Biển đêm - Lê Vinh 8. Câu hát bên sông - Tuấn Phương 9. Lời tỏ tình của biển - Lương Hải (thơ Nghiêm Thị Hằng) 10. Trở về - Hoàng Phúc Thắng 11. HN ngày trở về - Phú Quang (thơ Thanh Tùng) Đang up nốt phần còn lại của CD Hương Lan. |
|
|
|
|
|
#349 |
|
Xì cbn tin
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 1,890
|
Sáng nay ngồi cafe chờ TW thấy trong quán đang có video 1 anh ngớ ngẩn nào đó đang hát bài gì mà có câu này. Tự nhiên thấy hay hay nên theo dõi cả bài.
Nhạc dễ nghe, chắc là kiểu sến sẩm hải ngoại, nhưng lời hát tự nhiên đời thường, dễ đi vào lòng quần chúng. Đại khái "Người yêu hỡi anh nhớ em nhiều lắm. Trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào ..." Sau đó mải chuyện, đến lúc đi về lại cũng quên không hỏi nhà hàng xem bài gì ai sáng tác ai hát. Vậy xin các bác sành điệu ở đây có ai chẳng may biết thì chỉ giáo giúp. |
|
|
|
|
|
#350 | |
|
Minh Tỳn
![]() |
Nhạc của Duy Mạnh chứ gì nữa.
Trích dẫn:
|
|
|
|
|
|
|
#351 | |
|
gái cũ
![]() Gia nhập: Apr 2005
Bài : 1,064
|
Trích dẫn:
Nhà nhà, người người ông ổng cả ngày cái bài sến này. Ai cũng biết chỉ mình glasgow không biết |
|
|
|
|
|
|
#352 |
|
..anh thích..
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 1,519
|
Nói như vậy là miệt thị sến, tội nghiệp cho sến!
__________________
www.nhacvangvietnam.com |
|
|
|
|
|
#353 | |
|
Xì cbn tin
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 1,890
|
Ờ, hình như cũng nghe kalakôlê ở đâu đó thì phải. Sến thế này thì ổn. Duy Mạnh là cái gì Kiếp đỏ đen á hả? Bác nào sành điệu giới thiệu 1 vài bài đỉnh nhất của Duy Mạnh cho em mở rộng tầm mắt với.
Trích dẫn:
|
|
|
|
|
|
|
#355 |
|
Chỉ giỏi quát con
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 3,562
|
Ừm, mảng hoạt động của tập thể cán bộ công nhân viên đài phát thanh đêm khuya nếu có sến thì là sến SG cũ, sến hải ngoại...nói chung là sến cũ sến hay đã đi vào lòng người, đã và vẫn sống dai dẳng từ nhiều thập niên chứ sến được khoác áo nhạc trẻ hiện giờ nghe tai nọ phọt ra tai kia thì e rằng hầu hết cán bộ sẽ mù tịt và nhìn bằng con mắt hình cuốc xẻng. Duy Mạnh Duy Mẽo, Ưng Fắc Ưng Fiếc sợ khó có đất sống ở đây. Sến ít nhất phải thế này: Trả lại em
Hoặc "sến" mang tim gan phèo phổi dân gian thế này: Mình ơi Đó chính là 2 bài mà em cho rằng Ý Lan hát rất hay. Dạo này bận nhiều việc công việc tư đột xuất nên chưa sắp xếp được lịch công tác hợp lý, thấy bác Gâu ghé vào đây thì mới nhớ tiện tay khuân ra cho bác lấy về. |
|
|
|
|
|
#356 |
|
Khách
Bài : n/a
|
Bismarck nì...Cảm ơn Bít-mát nhều...nghe cứ nhớ lại cái hồi bé xíu mút cà-rem nghe mấy cái bài này rùi ngủ vậy.
Các bài mari-sến ở trên không hiểu sao mà khi cái Sendspace nó hiện ra cái "Click to dơnload", A click vào thì nó load về RealPlayer, nghe thì được nhưng không biết nó nằm ở đâu??? Chỉ biết nó load vào Temporary...nhưng ko biết cái Temporary đó nằm ở đâu...giúp A cái!... |
| Top |
|
|
|
#359 | |
|
Xì cbn tin
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 1,890
|
Cảm ơn Bismarck. Nhưng sến kiểu Trả lại em thì chịu, không xơi được. Mình ơi thì có lẽ phải hôm nào đẹp trời lắm
Ý Lan tan nát thì phải bài gì mà Lam Phương sáng tác phổ thơ của Họa Mi và tặng cho Họa Mi cơ, cái gì mà Em đi rồi đường xưa có nắng không anh abc... Hoặc là điệu đà nhảy múa thì phải cái gì Ngày nhộn nhịp về trên khu phố def ... hay là Em đẹp nhất đêm nay xyz ... gì đó. Mấy bài này mình đều được xem video Thúy Nga từ ngày xưa cả, mà có vẻ bài nào đem biểu diễn cũng là bài hay, chứ đem cả đĩa CD Ý Lan về thì cũng không dám nghe hết Trích dẫn:
|
|
|
|
|
|
|
#360 |
|
Chỉ giỏi quát con
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 3,562
|
Hè hè, hôm nay nhà em có quà cho bác Kỷ đây: Giọt mưa thu - Lệ Thu Xì Goòng
Em mới tóm cổ lại được cái băng cassette Tình Khúc Chiều Mưa này của Sài Gòn Audio phát hành cách đây 14 năm. Cắt trước 1 thằng ra để các bác nghe xem thế nào rồi tối ngồi convert hết cả băng. Nhân tiện có bác nào hay làm việc này không mách em xem thằng nào chuyển từ cassette vào PC cho chất lượng tốt nhất có thể được? Em mù mờ phải dùng vốn tự có là thằng Mediasource Player của Audigy 2ZS |
|
|
|
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|