![]() |
|
|
|
#21 |
|
Đại úy
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 837
|
ờ, trong lúc chờ Gái Ngố bốt bài tranh thủ hỏi thăm Gái cái nhỉ. Sắp tới anh em lại tụ về Osaka làm quả hoành tráng giống năm ngoái chắc Ngố còn nhớ nhỉ. Năm nay tiếc quá không còn Ngố tham gia nữa rồi. Mất nguời đánh piano cho anh em luyện giọng thâu đêm rồi. Kỷ niệm xưa hay của nó Ngố nhỉ?
|
|
|
|
|
|
#22 |
|
Thôi Chấn Độc
![]() Gia nhập: Mar 2005
Nơi Cư Ngụ: Here
Bài : 9,996
|
Trích dẫn:
Em ngố có lạc quan quá không? Tuổi 30 mà mới được gần 1/3 quãng đường. Anh thì đồ rằng 1/2 đã là quá nhiều.
__________________
The early bird get the worm, but the second mouse get the cheese. |
|
|
|
|
|
#24 |
|
Khách
Bài : n/a
|
Cả đời giai say sưa vật vã với những thành công ngớ ngẩn:
Bé thì hớn hở: tao đái xa hơn mày. Lún phún râu thì: anh trèo cây nhanh hơn mày. Tuổi động đực thì: gái anh chân dài hơn gái mày. Tam thập thì xe anh còi to hơn xe mày. Trung niên bụng phệ thì anh lắm đất cát hơn mày. Già gần xuống lỗ thì lại: cháu anh đái xa hơn cháu mày. Suy cho cùng sự nghiệp của giai quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là bãi nước đái. Kể cũng nghiệt ngã thật. Đời người nào có bao lâu Rồi ra một nấm cỏ khâu xanh rì. |
| Top |
|
|
|
#25 |
|
Đại úy
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 599
|
Nếu giai mà có tí tài thì không nên lấy vợ, kẻo rồi thành công nó lại bảo " của chồng công vợ" .
Ngược lại thì nên lấy, không thành công thì có thể đổ tại lũ đàn bà làm hỏng hết việc của ông, hé hé Vìu lói thế lào ấy chứ, đái xa đái gần cũng là cả nghệ thuật. Quan trọng là đừng có đái vào chân thằng bên cạnh |
|
|
|
|
|
#26 |
![]() Gia nhập: May 2005
Bài : 342
|
Các bác này,
Bây giờ TL nó như kiểu trung tâm tư vấn. Cái đé o gì cũng lôi ra hỏi được? Ai đời 30 năm giời lăn lộn, vẫn ngơ ngác nai vàng thỏ thẻ anh ơi sống trên đời để làm đé o gì? Làm thế nào để em giàu có? Làm thế nào công em thành, danh em toại??? hu hu...?...? hu hu!!! Các bác phải công nhận là rất lố. Thành công nó ở ngoài kia chứ ở đé o đâu trong này mà các bác cứ luẩn quẩn? Bác Kiu cháu chẳng hạn, lâu lâu không về quê cũ quả nhiên sắp thành triệu phú, chứ cứ loanh quanh cái lũy tre làng nick này kì cựu với nick kia lâu đời như các bác, chắc cũng nhiều cao nhân ẩn dật phết nhỉ? Năm 20 tuổi thì vào TL hỏi các bác em fuc k gái thế nào? Năm 25 tuổi các bác em có được làm PhD không? Năm 30 tuổi thì cuộc đời sao nghiệt ngã... TL này mà còn tồn tại thêm chục năm nữa, có khi có cuộc thi quan tài đứa nào đẹp chứ chả chơi. Mà cháu rất phê bình các bác nhá. Các bác bây giờ bạn bè thân thiết với nhau hết cả, chả chịu chửi nhau bao giờ thì không biết đến lúc nào mới tiến bộ được? Làm cho mình cháu cứ cặm cặm cụi cụi cà khịa hết người này đến người kia, chả ra cái thể thống gì. Không lẽ cháu cũng đi mở topic mới hỏi xem có nên chửi bới tiếp không? Mẹc đờ. |
|
|
|
|
|
#27 |
|
Chu du thiên hạ để.. dạy buồn cười
![]() |
Trong độ tuổi từ 25 đến 30, tâm tư tình cảm của chúng ta rất là xáo trộn: tối hôm trứoc cười tươi như hội, sáng hôm sau vừa ngủ dậy đã khóc tu tu, buồn rất là vô cớ, còn vui thì toàn những chuyện không đâu. Nhiều lúc, ta không có nhu cầu gặp gỡ ai, chỉ cần ngồi 1 mình với cái máy tính, thỉnh thoảng vui đùa với những người bạn không quen biết. Thế là đủ. Cuộc sống đúng là không biết đến ngày mai.
Sự xáo trộn tình cảm trong suốt 5 năm như vậy vô tình làm cho ta ngày càng mệt mỏi và khó tính hơn, nói chuyện không thấy ai hợp với mình, chất lựong người yêu thì càng ngày càng đi xuống, người sau rõ ràng là tồi tệ hơn nhiều so với người truớc, mà người trước thì cũng thuộc dạng dở hơi biết bơi Thỉnh thoảng trong giấc ngủ say, ta lại mơ về 1 hình bóng cũ, để rồi sáng dậy mở mắt ra thấy em gái mới đang nằm kề bên, lòng ta lại nặng trĩu nỗi đau. Sự nóng giận thất thường khiến ta nhiều lúc không thể kiểm soát nổi bạn thân, cầm tay kéo người em gái thân thương ngồi vào lòng, rồi lại vội vã đẩy bật em ra ngoài chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ. Những người mềm yếu, trong giai đoạn này thường chọn cho mình 1 giải pháp tình thế, đó là lấy vợ. Tuy nhiên, chỉ 10% trong số họ có cuộc đời đựoc bước lên tầm cao mới, còn 90% còn lại là bế tắc và không có lối thoát (sẽ trình bày trong những bài viết tiếp theo ) Những người có bản lĩnh cứng rắn hơn sẽ không lập gia đình mà cố gắng đối đầu bước tiếp. 6 tháng đầu tiên của độ tuổi 30 là giai đoạn tâm lý bị khủng hoảng nặng nề nhất, tình cảm bị tổn thương rất là nhiều. Một trong những triệu chứng ban đầu có thể dễ nhận ra nhất là vừa đi đường vừa đá ống bơ, nhặt lá vàng rơi miệng lẩm nhẩm hát. Trong giai đoạn này, tỷ lệ gục ngã, chuyển sang sống buông thả chiếm đến 70%, tỷ lệ qua khỏi chiếm 30%. Tuy nhiên nếu vượt qua đựoc 6 tháng đầu tiên, họ sẽ trở nên cứng rắn, mạnh mẽ và quyết đoán hơn. Vì vậy phần lớn trong số họ dễ dàng vượt qua được những cơn chấn động thần kinh, liên tục với cường độ mạnh trong 6 tháng kế tiếp. Đây là giai đoạn có tính quyết định đến thành công của mỗi người Khi bước sang tuổi 32-35, với bề dày kinh nghiệm trong việc đuơng đầu với những cơn chấn động thần kinh dao động từ 5 đến 7 Magnitude, lúc bí giờ người ta bắt đầu nghĩ đến chuyện xây dựng hạnh phúc riêng cho mình. Cũng phải thừa nhận rằng, gần 7 năm trải qua bao phen sóng gió, bản thân ta cũng đã tổn thất nhiều, sức khỏe thì giảm sút, phong độ không còn được trai tráng như xưa. Quyết định lập gia đình vào thời điểm này hoàn toàn là 1 quyết định đúng đắn, bởi vì, bản thân ta thực sự cũng không còn gì để mất. :-rose thay đổi nội dung bởi: Nguoicongaingo, 21-09-2005 lúc 12:39 PM. |
|
|
|
|
|
#28 |
|
great ass
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 2,120
|
Hình như em Ngố edit lại từ một bài viết trên báo Phụ Nữ, lâu lắm rồi, dùng để tư vấn cho phụ nữ tiền mãn ... Thanh
Trích dẫn:
__________________
Hakuna Matata Yamada Faka !!!
|
|
|
|
|
|
#29 | |
|
Chu du thiên hạ để.. dạy buồn cười
![]() |
Trích dẫn:
:-rose Bao giờ tụ hội ở Osaka hả bác Atula ? Chắc tại em mới về nghỉ hè nên không biết. Chắc tháng 10 bác nhỉ, năm ngoái hình như cũng tháng 10. Ơ, mà nhỡ đâu em đi được thì sao. Bác cứ chuẩn bị tinh thần luyện giọng đi nha :-rose |
|
|
|
|
|
|
#30 |
|
Vua Vồ
Liệt sỹ Lũng Bìu ![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 3,629
|
Lời khuyên thứ nhất.
Em các bác vốn ham chơi. Nhưng được cái toàn chơi những thứ lành mạnh, chỉ tội tốn tiền và thời gian. Khi ngấp nghé tuổi 30. Em đến gặp một đàn anh xin lời khuyên. Ông anh này hơn em 5 tuổi. Ông ấy lặng người đi một lát, nhìn em thăm dò xem lời thỉnh cầu có thật lòng không. Ông ấy biết em từ khi em học cấp 3, thói hư tật xấu của em ông ấy nắm được cả. Em là thằng phá gia chi tử, coi trời bằng vung. Nay thấy khép nép ngồi yên một góc nghe lời ngọc ý vàng thì thấy làm lạ. Ông ấy bảo: “quĩ thời gian không còn nhiều. Có 3 thứ đáng quí anh đều qui ra tiền: Sức khoẻ, thời gian và tiền bạc. Giữ được 3 thứ này, em sẽ là người thành công”. Em các bác chết ngợp bởi chân lý này. Nó hoàn toàn không mới, nhưng rất ngấm cho những người lông bông như em. Thời gian là tiền bạc! Một ngày chỉ có 24 tiếng. Một người có khả năng làm việc, tư duy gấp đôi người khác đi chăng nữa, thì cũng khổng thể biến một ngày thành 48 tiếng được. Có chăng, cùng một khoảng thời gian, họ chỉ có thể đạt được hiệu quả gấp đôi người bình thường. Bỏ mẹ, 24 giờ của em xem xét lại thấy có 3 giờ dành cho công việc. 1 giờ dành cho lên TL buôn chuyện với các bác. Thời gian còn lại chỉ để phục vụ các nhu cầu cá nhân: ăn, ngủ, đụ, ị rồi lang thang ngoài đường ngắm gái đẹp. Sức khoẻ là tiền bạc! Hầu hết những người lao đầu vào kinh doanh, công danh sự nghiệp đều bỏ qua khái niệm này. Lúc trẻ, còn khoẻ thì ta mang sức khoẻ đổi lấy tiền, về già lại lấy tiền mua sức khoẻ. Ấy là với điều kiện em bác có tiền để mua đấy, chứ phải dùng BHYT chắc chết sớm. Bài toán đặt sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu ta dừng ngay cuộc đổi chác này. Tiền bạc là tiền bạc! Cái này sai thế đếch nào được các bác nhỉ, chuyện xưa như trái đất rồi, em xin không bàn đến nó nữa. Thế là sau khi nghe lời khuyên, về nhà vắt tay lên trán ngẫm nghĩ sự đời, em các bác quyết định thay đổi cách sống. Thời gian được chia cụ thể cho từng phút sao cho khoa học nhất. Mấy giờ thì dậy, mấy giờ có mặt ở công ty, mấy giờ đi tập thể dục, thậm chí, mấy giờ thì làm chuyện ấy em cũng cho vào máy nhắc việc hết. |
|
|
|
|
|
#32 | |
|
Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu
![]() |
@Bác Tủm.
Chỗ này có sự nhầm lẫn giữa mục tiêu và phương tiện. Một câu nói nổi tiếng trong quản lý "you get what you measure" áp dụng trong trường hợp này rất tốt, thế nên bác thử xem lại, cái bác đang measure có phải là cái bác đang muốn nhận hay không. Trích dẫn:
__________________
TanNg |
|
|
|
|
|
|
#33 | |
|
Vua Vồ
Liệt sỹ Lũng Bìu ![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 3,629
|
Trích dẫn:
Bác chính là một trong những nhân vật lóe sáng tuổi 20, rực rỡ tuổi 30, chói lòa tuổi 40 trên TL này đấy. Các em còn phải học bác nhiều. |
|
|
|
|
|
|
#34 | |
|
Vua Vồ
Liệt sỹ Lũng Bìu ![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 3,629
|
Trích dẫn:
Bác Tân, mục tiêu của mỗi người rất khác nhau. Có thể em mong muốn kiếm tiền, bác lại thích trở thành nhà vật lý trị liệu. Chính vì vậy em bác không bàn tới mục tiêu, mà bàn về phương tiện. Dù sao, để được nhắc tên trong topic "giầu" của TL ta, hay được giải Nobel vật lý, thì phương tiện cũng không khác nhau nhiều, bác nhỉ. |
|
|
|
|
|
|
#35 | |
|
Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu
![]() |
Chú Vol đo bác Tủm bằng thước của bác Killer thế là không được. Nếu lấy chỉ số lang thang để đo thì công nhận bác Kìu là nhất, nhưng nếu lấy chỉ số gái để đo thì bác Kìu chưa đáng để bác Tủm xoa đầu.
Trích dẫn:
__________________
TanNg |
|
|
|
|
|
|
#36 |
|
Khách
Bài : n/a
|
Khổng hải đăng kể chuyện: "Tam thập nhi lập" - Tao ba mươi tuổi là đã vững vàng! Chữ "lập" ở đây em đồ rằng mang ý nghĩa về cá tính, học thuật, quan điểm, đường lối tư tưởng nhiều hơn. Nhưng thật ra hiểu như bác Scrotum thật ra lại rất sát: đến năm đó thì những gì cần chuẩn bị đều đã được định hình cả rồi, thắng thua thành bại đều đã được quyết định cả rồi. Bạn k0 còn thời gian mà thay đổi được nữa...
Khoảng thời gian từ 30-35 tuổi mới đúng là độ tuổi rực rỡ nhất của người đàn ông. Khoảng thời gian trước đó chỉ đơn giản là giai đoạn tích lũy kinh niệm, kiến thức, vốn tư bản và những mối quan hệ cá nhân... để chuẩn bị cho nó. Còn cuộc đời sau đó chỉ là lúc phải hiện thực hóa những gì mình đã dày công chuẩn bị... Ngẫm ra bác Scrotum nói đúng... cả cuộc đời mình, mình chỉ sống vì 10 năm đó mà thôi. Thời gian như bóng câu qua khe cửa...Không khéo chẳng mấy chốc mà mình thành thằng loser vô dụng, quanh quẩn bên xó cửa, sớm tối ra vào thở ngắn than dài thật... |
| Top |
|
|
|
#38 | |
|
Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu
![]() |
Bác Tủm, mục tiêu của bác không rõ, vậy biết góp ý làm sao.
Tiếp cận từ trên xuống. Thế này nhé, giả dụ là các tính chất tốt đẹp bác có đủ hết rồi, nhưng lại thiếu các tố chất xấu xa để thực hiện sự nghiệp. Vậy thì còn phụ thuộc vào bác muốn sự nghiệp của bác là gì thì mới có lời khuyên. Sự nghiệp của bác là leo lên đỉnh cao chính trị thì có lẽ bác nên học thói hôn đít và tập quỳ; sự nghiệp của bác là làm giàu thì bác phải học cách ba hoa khoác loác và tàn sát đối thủ, sự nghiệp của bác là giáo dục thì bác phải học cách mở mồm nói những điều vô nghĩa; sự nghiệp của bác là tán gái thì bác phải biết kiếm Lexus, Vertu và tập vào mạng làm thơ than thở. Tiếp cận từ dưới lên. Ngược lại cái ở trên thôi. Giả sử bác có Lexus, Vertu và biết vào mạng làm thơ thì bác nên xây dựng sự nghiệp theo con đường tán gái. Bác có khả năng khoác loác, tàn sát đối thủ thì bác nên đi làm giàu. Bác giỏi hôn đít và quỳ thì nên đi làm chính trị. Còn nếu bác giỏi cả mấy thứ trên thì tìm một cái nào đòi hỏi đủ từng đó tiêu chí. Nhắc lại giả định, các tố chất tốt đẹp bác đủ hết cả rồi. Trích dẫn:
__________________
TanNg |
|
|
|
|
|
|
#40 |
|
Khách
Bài : n/a
|
Các bác,
Các bác vật vã than khóc tiếc tuổi ba mươi trôi qua như nước chảy qua cầu mà ta chả làm chi được cho đời khiến em thấy tủi. Than ôi! Ngẫm lại lời Khổng tử: "Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri Thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập nhi tòng tâm sở dục bất du củ." Nghĩa là: Ta từ 15 tuổi để chí vào sự học, 30 tuổi thì lập chí không còn thay đổi, 40 tuổi thì hết nghi hoặc, 50 tuổi thì biết được mệnh Trời, 60 tuổi thì tai nghe đã thuận đạo Trời, 70 tuổi thì tùy lòng muốn mà không ra ngoài phép tắc. |
| Top |
|
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|