![]() |
|
|
|
#221 |
|
Khách
Bài : n/a
|
Rảnh rỗi, tớ ra bãi An Dương chơi:
Anh này rất thoải mái nhé, cười suốt. Nhưng con bò của anh ý thì cực kì lạnh lùng ![]() Câu cá: ![]() Tớ thấy con chó này ngộ cực... ![]() ... cứ ném cái gì ra là nó bơi ra nhặt vào: ![]() Êu êu: ![]() Để chụp được bức portrait "chú chó với đôi mắt buồn" này, tớ đã phải mất đến nửa số nem chua rán Lý Quốc Sư để nịnh nó, chó khôn vãi: ![]() thay đổi nội dung bởi: asuka, 07-06-2005 lúc 09:01 PM. |
| Top |
|
|
|
#223 |
|
Khách
Bài : n/a
|
Con chó đáng yêu quá.
Hồi trước mình cũng có một con, giống hệt thế. Chó 4 mắt rất thông minh. Tiếc là bây giờ bị bọn nó ăn trộm mất rồi...híc híc.. Asuka ở nhà, chiều nào oi quá thì ra sông Hồng chơi. Gió sông mát nhờ.. Cơ mà nhà nào lại xây nhà trên bãi cát thế nhỉ. Nhà có đến 2 ống khói...chết cười ps: Thôi chết...cái thằng ku chèo thuyền...quen quá !!! thay đổi nội dung bởi: Vãi, 08-06-2005 lúc 12:23 AM. |
| Top |
|
|
|
#227 |
|
Khách
Bài : n/a
|
Dạo này lấn chiếm đất ở đây hơi nhiều, toàn post ảnh lung tung. Cũng tại em chả biết đưa vào đâu cho hợp nên cứ nhờ bác Đất vậy. Hôm nay lại phát huy tiếp
Trên nhà Rông, giữa Trống Đồng, dưới cùng mới thấy lòi ra liền anh, liền chị đứng mời khách cho nó đúng với phong tục tập quán miền quê quan họ (ảnh chụp tại Đồng Kỵ - Bắc Ninh): ![]() Cả dãy phố hoành tráng, kéo dài suốt cả cây số toàn là nhà bán gỗ với sản phẩm từ gỗ. Đến đây là đói là chỉ có nước ăn gỗ: ![]() |
| Top |
|
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|