![]() |
|
|
|
#247 |
|
Đại úy
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 481
|
Em góp ý tí. Các bác làm ơn lúc nào chụp ảnh thì ghi thêm cái địa điểm cho cái bọn nhà quê lâu không được về thủ đô như chúng em thêm tí hiểu biết được không ạ. Chứ cứ thế này bọn em xem xong cũng chỉ biết được là ở Hà Nội có mấy chỗ đèm đẹp mà chẳng hiểu đâu vào với đâu cả. Nhá các bác nhá !
|
|
|
|
|
|
#250 |
|
Thèm bún đậu mắm tôm quá....
![]() |
Hay nhỉ, ở đây lại có dịch vụ đặt hàng. Các bác cho em đặt 1 phát con đường nhỏ cạnh cái nhà HITC nhé, chỗ đấy thì ko thơ mộng gì nhưng mà nó là con đường dẫn đến nhà em, em mài mòn bàn chân qua lối đấy cấp 2, cấp 3. Các bác nào làm gần đấy giúp em nhé, em cám ơn nhiều lắm. Ở đây đang sales dữ dội, em hứa sẽ mua quà tặng bác
|
|
|
|
|
|
#253 |
|
Walk this way
![]() Gia nhập: May 2005
Nơi Cư Ngụ: somewhere on the earth
Bài : 168
|
Trong Sống mãi với Thủ đô, cũng có 1 đoạn nhắc về cái vết đạn này. Kể rằng có 1 ông thày nho mang gạch đá vôi vữa trát cái lỗ đạn ấy lại rồi đề thơ đại khái là không muốn nhìn vì cứ nhìn là thấy nhục. Mấy hôm sau, một ông khác vác tools đục hết mợ nó ra, cũng đề thơ rằng phải để nguyên cho nhớ nỗi nhục. Ông thày nho lại trát lại cộng thêm 1 bài thơ bỉ ông kia. 2 ông cứ người trát người đục 1 thời gian thì mấy thằng Pháp tốt nghiệp lớp Admin Thăng Long lock mợ nó cái topic đấy lại. Thế là hết chuyện và cái lỗ đạn được giữ nguyên cho đến ngày nay.
Nhân tiện, cũng nhờ đọc truyện này mới biết ngày xưa Hà Nội mình có cả rừng bàng ở Yên Thái với bến trúc ở Nghi Tàm, bây giờ chả biết tăm tích đâu nữa. Tiếc thật!
__________________
been there, done that |
|
|
|
|
|
#256 | |
|
Mama Iam coming home
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 2,115
|
Trích dẫn:
Bác daudat, có chú công an nào núp ở góc kia ko? Chú kia sắp bị phạt xiền rùi kà |
|
|
|
|
|
|
#258 | |
|
Trung sĩ
![]() Gia nhập: Apr 2005
Bài : 83
|
Trích dẫn:
Chắc là khi về thì em phải vừa đi vừa nhìn biển báo giao thông một cách chăm chú và hown nữa còn phải tìm mua cái bản đồ đường xá để xem sẵn route từ nhà chứ không thì |
|
|
|
|
|
|
#260 | |
|
Tụ điện vô vàn ôm
![]() Gia nhập: Apr 2005
Bài : 93
|
Trích dẫn:
Thế chú ở Hàng Quạt hay ở Tô Tịch! Biết đâu lại là người quen! ;)
__________________
Hội anh em ngành Điện Việt Nam: http://aeee.free.fr |
|
|
|
|
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|